Bi hài chuyện tìm chồng online

Thu Hương,
Chia sẻ

Nhờ đến các dịch vụ môi giới online với hy vọng sẽ tìm được một nửa còn thiếu, nhiều người phụ nữ đã gặp phải những tình cảnh dở khóc dở cười sau những lần tìm chồng trên mạng.

Chị Tố Nga (Hàng Chiếu, HN) là mẹ đơn thân đã 2 năm nay. Vốn là một du học sinh tại Pháp, gia đình cũng khá giả nên Nga không đặt nặng vấn đề chồng con mà thoải mái lo cho việc học hành, sự nghiệp. Đến khi về nước và xin vào làm việc tại một công ty nước ngoài khá lớn, Tố Nga khiến cả nhà được một phen bất ngờ khi thổ lộ về mong muốn trở thành mẹ đơn thân.

Nói là làm, sau đó vài tháng, Nga tuyên bố đã có bầu và sẽ tự nuôi con một mình mà không cần làm đám cưới với bất kỳ ai. Vì thương con nên mẹ Nga cũng kín đáo đưa con và cháu ra ngoài thuê nhà ở riêng và thường xuyên lui tới chăm sóc, chỉ riêng bố Nga thì luôn luôn phản đối kịch liệt về quyết định dại dột của con gái. Ngày Nga sinh con, ông tuyên bố từ mặt và sẽ chỉ chấp nhận cháu khi Nga chịu dẫn về một người đàn ông. Nếu trái ý ông thì từ giờ đến cuối đời, ông quyết sẽ không nhìn mặt con thêm một lần nào nữa.

Bi hài chuyện tìm chồng online 1
Nga tuyên bố đã có bầu và sẽ tự nuôi con một mình mà không cần làm đám cưới với bất kỳ ai. (ảnh minh họa)

Trước sức ép của bố, và không hề muốn làm mẹ phải buồn, Nga đành xuống nước và bắt đầu tìm kiếm cho mình một người đàn ông cốt để làm “bình phong” cho mình. Tự tin về khả năng tài chính, hơn nữa tự ái của Nga khá cao, cô không muốn nhờ ai đó phải đứng ra mai mối tình yêu cho mình, Nga quyết định sẽ nhờ đến những trung tâm môi giới kết bạn.

Khi liên hệ với một trung tâm môi giới khá uy tín, Nga đồng ý với việc sẽ đóng góp một khoản tiền chi phí khoảng vài trăm nghìn đồng. Đổi lại, nhân viên tư vấn sẽ giúp giới thiệu với cô những ứng cử viên phù hợp. Ngày hẹn hò với anh chàng đầu tiên, Nga có đôi chút háo hức với lời giới thiệu ngắn gọn của phía trung tâm về một thạc sỹ kinh tế, gia đình cơ bản, yêu trẻ con và tính tình hài hước. Đến khi được diện kiến, Nga mới hiểu thế nào gọi là “từ Thiên đàng rơi xuống Địa ngục” vì quá đỗi thất vọng trước chàng hoàng tử trong mơ.

Đón nàng là một chàng trai ngoài 30, đúng là có bằng thạc sỹ kinh tế thật nhưng hỏi han một lúc mới biết anh chăm chỉ học liên thông từ xuất phát điểm là trình độ trung cấp, trường anh học cũng không có mấy tiếng tăm gì. Ngoại hình khác xa so với lời giới thiệu, tính tình thì đúng là có hài hước nhưng với Nga thì có đủ thứ “vô duyên không thể tả”. Hơn thế, suốt cuộc nói chuyện, Nga hơi lạ khi thấy anh chàng thi thoảng lại nhanh miệng chuyển chủ đề sang việc kinh doanh riêng, úp mở về một cơ hội kiếm tiền trong mơ với đủ thứ bổng lộc viển vông. Vài ngày sau đó, Nga thường xuyên bị tra tấn bởi đủ lời mời mọc của anh chàng, phiền phức đến mức cô phải chặn số điện thoại.

Mãi sau này, tôi mới phát hiện một sự thật là anh chàng là nhân viên kinh doanh của một công ty đa cấp. Đúng là cũng có nhu cầu tìm người yêu thật, nhưng chắc thấy tôi tưởng có vẻ non nớt nên bổn cũ soạn lại, kịp thời lái ngay sang chuyện làm ăn. Số tiền vài trăm nghìn phí môi giới không phải là nhiều, nhưng gặp kiểu này đúng là một lần tởn đến già, tiền đó thà mua thêm cho con hộp sữa. Tôi cạch không dám nghĩ đến việc tìm chồng ở mấy diễn đàn ảo như thế nữa!”, Nga nhắm mắt rùng mình khi nhớ lại chuyện cũ.

Cùng cảnh ngộ như Tố Nga là Hồng Minh (Bắc Ninh) cũng từng trải qua một quãng thời gian đầy áp lực khi quyết định trở thành mẹ đơn thân. Từng có một tình yêu ngắn ngủi trước đây 4 năm, Minh buộc phải nói lời chia tay với anh chàng đẹp mã khéo mồm khi biết sự thật về vài vụ lăng nhăng có để lại hậu quả của anh ta, ngay khi vẫn hẹn hò với mình. Khi biết mình đã trót mang thai, Minh vô cùng đau khổ, nhưng nghĩ tới sinh linh bé nhỏ vô tội, cô quyết tâm sinh và nuôi con một mình.

Đến nay, cô con gái nhỏ đã hơn 4 tuổi, Minh vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện hẹn hò với ai khác. Nhưng quả thực, nỗi cô đơn vất vả mà cô nếm trải suốt thời gian qua dường như đã quá đủ. “Tôi sợ những bữa cơm chỉ có một mình, sợ cả những ngày lễ Tết chỉ có hai mẹ con thui thủi trong căn nhà rộng, thậm chí là sợ cả tiếng con bi bô hỏi về bố”, Minh buồn bã chia sẻ.

Bi hài chuyện tìm chồng online 2
"Mỗi lần nghĩ đến chuyện mất tiền tìm chồng lại xót xa vì đã hoang phí vô ích, tiền đấy thà mua con gà về hai mẹ con nhâm nhi chấm muối cho xong" (ảnh minh họa).

Một lần lang thang trên mạng internet, Minh tình cờ biết về một loại dịch vụ “thuê người yêu online” khá thú vị. Vì tò mò nên Minh quyết định sẽ thử một lần xem sao, biết đâu may mắn cô lại gặp được một người thông cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con và yêu thương mình thật lòng. Cô cũng không giấu giếm hy vọng sẽ tìm được bạn đời qua đó. Sau vài thao tác giao dịch và trả số tiền 400.000 đồng cho 2 tiếng buổi tối “đến chơi cùng con, làm một vài việc vặt trong nhà hoặc tâm sự cùng mẹ”, Minh hồi hộp chờ đợi được gặp gỡ anh chàng đầu tiên.

Đúng như tưởng tượng, đó là một chàng trai trẻ, ngoại hình khá điển trai nhưng có vẻ không mấy thân thiện cho lắm. Kết thúc ngày đầu tiên, Minh tạm hài lòng khi thấy anh chàng cũng nhiệt tình giúp đỡ mình vài việc lặt vặt trong nhà, ngoài ra thì hai mẹ con cũng cảm thấy ấm lòng hơn khi thấy sự xuất hiện của một người đàn ông dù lạ.

Niềm vui chưa được bao lâu thì ngay sau đó Minh đã thất vọng tràn trề khi lờ mờ nhận ra mình đã bỏ tiền để rước về nhà một “hiểm họa”. “Sau vài lần đến nhà, mình thoáng thấy anh ta có vẻ gì đó không thật thà. Được mỗi hôm đầu tiên thì có vẻ tận tụy, đến ngày thứ hai thì mình hơi choáng khi bắt gặp anh ta để mặc con bé chơi một mình hay ngồi cho qua quýt, ngáp ngắn ngáp dài chờ lúc về. Đến lần kế tiếp, mình hoảng hốt khi không thấy điện thoại đâu, trong khi nhà chỉ có 3 người”, Minh thật thà kể lại.

Đoán già đoán non mãi, rồi cuối cùng Minh cũng hiểu ra sự phức tạp của dịch vụ trong mơ mà mình vừa sử dụng. “Mình quyết định không bao giờ mơ mộng đến cái dịch vụ tìm ý trung nhân qua kiểu mai mối ấy thêm một lần nào nữa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện mất tiền tìm chồng lại xót xa vì đã hoang phí vô ích, tiền đấy thà mua con gà về hai mẹ con xé ra chấm muối nhâm nhi cho xong”, Minh tiếc rẻ.

Trên thực tế, nhu cầu tìm người yêu, tìm bạn đời qua internet đang ngày càng phát triển vùn vụt. Nguyễn Trung Đức – admin của một trang diễn đàn kết bạn cho biết anh thường xuyên nhận được những yêu cầu đăng bài giới thiệu bản thân và tìm kiếm bạn đời từ các bà mẹ đơn thân trẻ tuổi. “Họ chia sẻ với tôi rằng mình đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đau khổ hay vì lẫm lỡ nên trót có em bé. Tôi chỉ có thể giúp họ bằng cách đăng miễn phí những bài đăng như vậy, còn lại thì họ phải tự tìm hiểu và chọn lựa những người phù hợp với mình. Tôi cũng hay khuyến khích mọi người trao đổi với nhau thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định gặp mặt, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra”, Trung Đức cho hay.

Chia sẻ