Bi hài chuyện... cố tình làm chồng "yếu"

,
Chia sẻ

Không đáp ứng nổi vì chồng “khỏe” quá, đang giai đoạn “nhiễu loạn” không thể “chiều chồng”... là những lý do để nhiều chị em bí mật tìm đến những phương thuốc, thực phẩm để mong chồng “yếu” đi.

Cũng từ đó, những tình huống xảy ra khiến người trong cuộc không biết nên cười hay nên khóc.

Đủ loại mánh khóe làm chồng “yếu”

Những người đàn bà khác mong chồng “khỏe” và tìm mọi cách để tẩm bổ cho chồng còn chẳng được, sao chị lại ngược đời mong chồng “yếu”? Trả lời cho câu hỏi tò mò của người bạn đồng nghiệp, chị Phượng (Tây Hồ, Hà Nội) chỉ biết chép miệng: “Cái gì quá cũng khổ. Chỉ tại lão ấy “quá” nên tớ mới phải... ra tay!”.
Chị Phượng 36 tuổi còn chồng chị 41 tuổi. Thông thường, đàn ông ở lứa tuổi này là đã có vẻ “đuối” chuyện chăn gối rồi nhưng chồng của chị vẫn còn rất sung sức. Nhu cầu “chuyện ấy” của chồng chị là hàng ngày trong khi bản thân chị thì nhiều lúc không còn hứng thú. Đi làm mệt mỏi, về đến nhà lại phải cơm nước, giặt giũ, dạy con học, đến khi nằm xuống giường, chị chỉ mong muốn một giấc ngủ ngon nhưng lại bị “quầy rầy”. “Không cho thì thương chồng, thấy lão ấy bứt rứt không ngủ được thì mình cũng không yên mà cho thì... mệt nhoài cả người. Sáng hôm sau không muốn đi làm nữa”, chị Phượng rầu rĩ. Một mối lo nữa mà chị không nói ra nhưng ai cũng thầm hiểu đó là việc nếu chị không “đáp ứng” nổi nhu cầu của chồng thì có thể anh sẽ tìm nơi khác “xả stress”.
 
 Nhiều bà vợ yêu chồng và không muốn chồng "tòm tem" bên ngoài nên ra sức làm chồng "yếu" bằng các loại thực phẩm.
Biết được những phiền muộn của chị Phượng, một người bạn đồng nghiệp có kinh nghiệm đã bày ngay cho chị một cách: bí mật làm cho anh chồng “yếu” đi bằng cách cho chồng ăn những thứ thức ăn có tác dụng làm giảm ham muốn phòng the: rau răm, đậu nành... Mừng hơn bắt được vàng, chị quyết định áp dụng ngay “tuyệt chiêu” của người đồng nghiệp. Thế là, hầu như ngày nào chị cũng tìm cách cho rau răm vào các món ăn của chồng những mong “loại rau thần kì” này có thể làm giảm đi một phần ham muốn của chồng. Bất cứ món gì chị cũng cho rau răm vào lúc thì như một món rau sống ăn kèm lúc lại cho tần cùng với gà để chồng ăn “tẩm bổ”. Một hai lần, chồng chị cũng thấy lạ nhưng không hỏi gì sau thì anh thắc mắc. Chị chống chế: nghe nói loại rau này tốt cho những người mắc máu nhiễm mỡ như anh... Chồng thấy vợ quan tâm, chăm sóc thì cảm động lắm.

Cùng áp dụng chiêu “ăn uống” với chị Phượng là chị Liên. Chị Liên lấy chồng trẻ hơn mình đến 3 tuổi. Thời gian đầu mới cưới, vợ chồng mặn nồng hương lửa nhưng sau khi chị sinh bé gái đầu lòng thì tự dưng lại không còn nhiều ham muốn như xưa. Thêm một điều nữa là chị mắc chứng “khô hạn” nên mỗi lần vợ chồng “gặp gỡ” là một lần đau đớn, khó chịu. Sợ chồng chê “cơm nhà” mà có thể tìm đến “phở phố”, chị quyết định “hãm” anh bằng những loại thực phẩm có tác dụng làm giảm ham muốn chăn gối. Nghe nói loại rau quả nào có loại “tác dụng phụ” đó là chị mua về cho chồng ăn: rau răm, sữa đậu nành, quả đào... và khấp khởi mong chờ kết quả.

Cô Khanh (54 tuổi, Trương Định, Hà Nội) thì lại có một “chiêu” khác. Phụ nữ tuổi của cô đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh nên hầu như cũng không còn nhu cầu quan hệ tình dục nữa. Nhưng ngược lại, chồng cô vẫn còn có nhu cầu. Sợ vợ chồng “lệch pha” có thể khiến chồng “đổ đốn”, cô cùng tìm cách hạn chế chồng. Lấy lí do cơ thể đang vào giai đoạn nhiều thay đổi nên mệt mỏi, khó chịu trong người, cô Khanh dồn tất những việc trong nhà từ dọn cơm, giặt giũ cho đến đưa đón cháu nội đi học, dạy cháu nội học ở nhà buổi tối... cho chồng. “Thâm ý” của cô là để chú làm những việc đó thì buổi tối cũng đã mệt nhoài người rồi thì sẽ không không còn lòng dạ nào mà “làm ăn” gì nữa. Mấy tuần đầu, xem chừng kế hoạch của cô thành công rực rỡ.

Và dở mếu dở cười

Không biết nên gọi là “sáng kiến” hay “tối kiến” khi hầu hết “mánh” của các chị em phụ nữ trong chuyện này đều bị đổ bể một cách không thương tiếc.

Chị Phượng có vẻ như là người không may mắn nhất khi bị chồng bất ngờ phát hiện ra “âm mưu đen tối”. Một lần chat chit với cô bạn hồi đại học, vui miệng thế nào chị kể ra “kế hoạch” của mình và bị chồng vô tình đọc được đoạn chat. Dĩ nhiên là anh chồng nổi giận lôi đình. Không những thế, anh ta còn nói một câu xanh rờn: “Cô không thích thì cứ bảo tôi, nghỉ luôn” và thực hiện “cấm vận” với vợ một thời gian dài.

Liên thì đâm ra nghi ngờ tính năng của những loại thực phẩm chị vẫn nấu cho chồng khi anh không hề có bất cứ một dấu hiệu “mỏi mệt” nào cả. Cuối cùng thì chị mới phát hiện ra rằng, ngoài những thứ mình cho “lão ý” ăn, “lão ý” cũng tự đãi mình những món “bổ âm bổ dương” khi nhậu nhẹt cùng bạn bè. Thế là bao nhiêu công sức của chị đã hóa thành... công cốc.

“Chiến dịch” của cô Khanh thì thắng lợi được trong mấy tuần đầu, khi mà “đối phương” sau một buổi tối thực hiện cả đống công việc thì cứ lên giường là... ngủ thẳng cẳng. Nhưng được một thời gian khi chồng cô đã biết cân đối công việc và thời gian hơn thì mọi việc lại... đâu vào đấy. Thế là lại có người phải ngồi cả ngày để nghĩ ra một kế hoạch “khả thi” hơn trong tương lai.
 
Theo Phunu
Chia sẻ