Mỗi tuần 1 chuyện:

An nhàn may mắn như làm dâu nhà có điều kiện

Lê Nhi,
Chia sẻ

May mắn làm dâu nhà chồng có điều kiện nên cuộc sống làm dâu, làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ tuổi 25 này cũng trở nên an nhàn, thoải mái, độc lập hơn vì không phải vất vả, đau đầu lo về chuyện tiền nong như nhiều chị em đang làm dâu khác.

Người phụ nữ này chính là bà mẹ trẻ 1 con Trịnh Thị Vân. Hiện Vân là chuyên viên Marketing tại một công ty cổ phần truyền thông. Vân đang sống cùng chồng và con gái nhỏ của mình tại nhà riêng ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nhiều đồng nghiệp của Vân kháo nhau, Vân là một phụ nữ may mắn và làm dâu thật sướng khi được chồng yêu thương, gia đình chồng kinh tế khá giả, bố mẹ chồng tâm lý. Là người trong cuộc, Vân thấy sao?

Thật lòng, mình rất mãn nguyện và bằng lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình. Mình khá may mắn khi lấy được người chồng tốt, công việc ổn định và yêu thương vợ con. Với mình như vậy đã là hạnh phúc.

Mình cũng may mắn khi có bố mẹ chồng tâm lý. Còn gia đình chồng có điều kiện thì mình không dám nhận. Chỉ dám nhận là gia đình cũng bình thường, đủ ăn đủ tiêu như nhiều gia đình khác.

An nhàn may mắn như làm dâu nhà có điều kiện 1
Trịnh Thị Vân, 25 tuổi

Nhà chồng mình có 2 anh em. Chồng mình là con lớn trong gia đình. Dưới chồng còn có 1 em gái đang là sinh viên. Bố chồng mình làm ở công ty phát triển nhà đô thị Bắc Ninh. Còn mẹ chồng thì bán hàng tại nhà. Được cái, bố mẹ chồng mình vì vẫn đi làm và có kinh tế nên hỗ trợ và chăm lo cho các con rất nhiều trong cuộc sống.  

Từ khi biết các con sắp làm đám cưới, bố mẹ chồng đã dành gần 2 tỷ mua nhà 3 tầng tại Hà Nội để vợ chồng mình khi kết hôn xong có thể ổn định luôn cuộc sống.

Được gia đình chồng tạo điều kiện nên cuộc sống mới sau kết hôn của vợ chồng mình đỡ chật vật và sống thoải mái hơn. Vợ chồng không phải lo nghĩ về chuyện tiền nong. Giờ chúng mình chỉ phấn đấu làm để chăm lo cho gia đình nhỏ, phát triển công việc, tìm hướng kinh doanh ổn định cuộc sống riêng.

Hiện, Vân đã kết hôn được mấy năm rồi? Cuộc sống sau kết hôn ở nhà chồng có khác nhiều với cuộc sống độc thân trước đây không? 

Tính đến thời điểm này, mình đã kết hôn được 3 năm. Cuộc sống sau khi kết hôn với mình cũng thay đổi nhưng không nhiều lắm so với cuộc sống trước đây khi còn độc thân.

Như đã chia sẻ ở trên, vợ chồng mình được bố mẹ chồng mua cho nhà và cho ở riêng nên cuộc sống của hai đứa khá thoải mái, tự do. Vợ chồng mình ở riêng và cũng tự chủ được về kinh tế nên cuộc sống không có gì phải phàn nàn. Bản thân mình làm kinh doanh tại một công ty truyền thông. Chồng mình làm y sĩ viện Quân y 103 nên thu nhập 1 tháng của 2 vợ chồng cũng khá. Chúng mình vẫn chi tiêu đủ cho cuộc sống bằng số tiền 2 đứa kiếm được.

Nói chung, chỉ có một điểm khác biệt so với khi còn độc thân là quỹ thời gian của mình bị chồng con “lấy cắp” nhiều hơn. Hầu như ngoài thời gian đi làm, mình dành hết chăm lo cho gia đình và con gái nhỏ. 

An nhàn may mắn như làm dâu nhà có điều kiện 2

An nhàn may mắn như làm dâu nhà có điều kiện 3

Làm dâu gia đình có điều kiện, cộng thêm bố mẹ chồng tâm lý với các con, là một người con dâu, một người vợ, bạn có thấy mệt mỏi và áp lực khi làm dâu không? 

Nhà chồng mình có điều kiện chút nhưng mọi người sống rất đơn giản, không lễ nghĩa quan cách gì. Vì thế, mình không gặp áp lực nào khi làm dâu. Trái lại, điều mình cảm thấy cực may mắn chính là được sống tự do, thoải mái như ở nhà mình và có bố mẹ chồng rất tâm lý.

Mình nghĩ đã đi làm dâu, dù là gia đình có của ăn của để một chút hay gia đình bình thường, thậm chí là gia đình nghèo thì bất cứ phụ nữ nào cũng phải đối mặt với ít nhiều áp lực, mệt mỏi mới. Bản thân mình cũng không ngoại lệ.

Vân có thể tiết lộ những áp lực này cụ thể là gì? 

Theo mình tự đánh giá thì áp lực làm dâu ở nhà chồng đối với mình không quá lớn. Có chăng chỉ có mình tự tạo áp lực cho bản thân phải sống sao cho vợ chồng luôn hòa thuận để bố mẹ 2 bên không phải suy nghĩ và đau đầu về vợ chồng mình. Thế nên mình luôn cố gắng làm việc để tự chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ và lo cho con chu đáo nhất.

Thi thoảng, là một phụ nữ, mình cũng khá áp lực khi nghĩ cách “đổi gió” để hâm nóng tình cảm vợ chồng cho cuộc sống gia đình đỡ buồn tẻ.

Nói chung, đối với mình, các mối quan hệ cả về phía nhà chồng và nhà mình đều ổn hết. Điều này chắc do cả 2 gia đình đều tâm lý và thỏa mái. Vợ chồng mình ở riêng, nhưng bố mẹ chồng không bao giờ can thiệp sâu vào cuộc sống của vợ chồng mình. Mỗi lúc về nhà chồng, mình vẫn thấy thoải mái như đang ở nhà: vẫn mặc quần soóc, không bao giờ phải dậy sớm… Mình tự quyết định hết mọi việc lớn nhỏ của vợ chồng, kể cả việc sinh con và chăm con.

An nhàn may mắn như làm dâu nhà có điều kiện 4
Vợ chồng Vân và con gái

Cuối tuần nếu bận không về thăm bố mẹ được thì vợ chồng lại gọi điện hỏi thăm ông bà. Bố mẹ chồng cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm con cháu. Lúc rảnh, ông bà cũng ra thăm cháu.

Làm dâu như Vân có thể nói thật sướng và an nhàn. Vân hãy chia sẻ những "cái sướng" của Vân khi làm dâu đi?

Mình không rõ các chị em khác làm dâu ở nhà chồng, cuộc sống thay đổi thế nào. Nhưng còn mình, từ ngày lấy chồng mình và may mắn được làm dâu của bố mẹ chồng, mình thấy có những "cái sướng" sau:

- Không phải lo chuyện mua nhà cửa. Điều này đồng nghĩa với việc, 2 vợ chồng mình không phải quá áp lực "cày cuốc" để mua nhà mà vợ chồng chỉ cần làm đủ ăn đủ tiêu (cười).

- Chi tiêu trong gia đình cũng thoải mái và dư dả hơn. Vợ chồng mình không phải quá tiết kiệm hay lo nghĩ về một khoản tiền nào đó hoặc áp lực phải kiếm nhiều tiền. Vì đã có nhà, có xe nên chúng mình không phải mất một khoản tiền kha khá thuê nhà hàng tháng. Vì thế chi tiêu của vợ chồng cũng thoải mái, xông xênh hơn.

- Có điều kiện chăm lo bản thân và chăm sóc sắc đẹp khi muốn: Mỗi khi rảnh rỗi hoặc tranh thủ cuối tuần chồng đang ôm con ngủ, mình có thể đi spa mát xa làm đẹp và thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Một ngày hiện nay của vợ chồng bạn?
 
Một ngày của mình thường bắt đầu từ lúc 6h30. Thời điểm này mình vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cơm mang đi làm, đi chợ mua thức ăn cho cả nhà, chuẩn bị đồ ăn cho con gái nhỏ.

- 7h30: đánh thức con dậy cho con gái ăn sáng, chuẩn bị đồ cho con đến lớp.

- 8h00 - 8h30: ra khỏi nhà đưa con đến lớp và đến công ty làm việc.

- 17h30: tan sở về nhà, đón con 

- 18h00 -19h00: nấu cơm tối, tắm giặt cho con gái và cả gia đình ăn cơm.

- 20h00: cả gia đình cùng ngồi chơi hoặc đưa con đi chơi

- 22h00: kết thúc 1 ngày của 2 vợ chồng

An nhàn may mắn như làm dâu nhà có điều kiện 5

Bạn đã bao giờ ân hận hay nuối tiếc về việc lấy chồng và làm dâu nhà chồng bạn chưa?

Nói thật, mình chưa bao giờ ân hận hay tiếc nuối vì đã làm dâu nhà chồng cũng như quyết định lấy chồng mình cả.

Với nhà chồng, mình luôn thầm biết ơn bố mẹ vì đã tạo điều kiện và quan tâm đến con cái. Nhiều lúc, mình chỉ sợ chồng mình hay chính bản thân mình ỷ lại vào những gì bố mẹ đã làm cho. Thế nên 2 vợ chồng luôn bảo nhau phải cùng cố gắng phấn đấu trong công việc, tự lo được cuộc sống của mình để bố mẹ 2 bên yên tâm hơn.

Với người chồng mà mình gắn bó mấy năm nay, dù vợ chồng cũng nhiều lần giận nhau nhưng mỗi lần vợ chồng như vậy, chúng mình đều biết ngồi lại nói chuyện, chia sẻ với nhau. Vì thế, vợ chồng ngày càng hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn và đã biết tự kiềm chế được bản thân những lúc nóng giận.

An nhàn may mắn như làm dâu nhà có điều kiện 6
Con gái nhỏ nhà Vân

Dự định của vợ chồng Vân trong tương lai gần?


Dự định trong tương lai gần của vợ chồng mình là cố gắng làm việc "cật lực" để kinh tế của 2 vợ chồng khá hơn. Vợ chồng mình từng có "4 bánh" nhưng mấy tháng trước hai đứa quyết định bán đi để đầu tư cho kế hoạch làm ăn mới. 

Ngoài ra, mình cũng dành thời gian chăm con gái thật chu đáo và có kế hoạch sẽ sinh thêm bé nữa vào năm 2015.

Với bản thân Vân lúc này, điều gì là quan trọng nhất?

Với bản thân mình lúc này điều quan trọng nhất là luôn cố gắng gìn giữ hạnh phúc gia đình, con gái mình ngoan ngoãn khỏe mạnh. Đại gia đình 2 bên luôn mạnh khỏe, sống thuận hòa.


Chia sẻ