Âm mưu đổ bể...

Hạnh Mai,
Chia sẻ

Những tưởng sẽ có một cái Tết 2014 ấm cúng khi nhà có dâu mới. Nhưng giờ đây nhìn tấm ảnh cưới treo giữa căn phòng, lòng Nam đau nhói xen lẫn sự ê chề, thất vọng khi phát hiện ra sự thật của vợ sắp cưới.

Nam quen Thoa qua một fanpage truyện trên facebook, cô gái avatar ngồi bên hoa sen dịu dàng có những comment dí dỏm đã thu hút Nam. 

Ban đầu chỉ là những câu chuyện phiếm giết thời gian, sau 2 tháng chat chit ngày đêm, hai người đã thực sự trở thành bạn tâm giao bởi họ giống nhau trong rất nhiều khía cạnh cuộc sống. Để thỏa chí tò mò, Nam và Thoa quyết định gặp mặt ngoài đời thực trong một lần Thoa về Hà Nội lấy hàng.

Lần đầu gặp, Nam đã đổ gục hoàn toàn. Thoa cao khoảng 1,6m, mặt trái xoăn, mắt to, môi đỏ mọng như hoa đào tết, Thoa còn đẹp hơn rất nhiều so với mấy cô Hotgirl ra đường lúc nào cũng táng cả kg phấn. Hiện Thoa đang mở Shop quần áo tại nhà cách Hà Nội gần 50km. 

Âm mưu đổ bể... 1
 Tình yêu của những người trẻ tuổi cùng với sự bạo dạn của đôi bên, hai người đã nhanh chóng gần gũi nhau (Ảnh minh họa)

Dù đã 27 tuổi và hơn Nam 2 tuổi nhưng vẻ bề ngoài xinh xắn với đôi má bầu bĩnh khiến Thoa trẻ như một cô nhóc 9x. Thoa rất thân thiện và cởi mở khiến Nam có cảm giác quen thuộc không khác gì lúc trò chuyện trên mạng.

Quay lại Hà Nội, Nam ngày đêm thương nhớ Thoa. Nam gọi cho cô nhiều hơn và tình yêu đến từ lúc nào không hay. Tần suất Thoa đi “lấy hàng” để gặp Nam cũng tăng dần.

Nhìn vào đôi mắt Thoa, Nam biết cô ấy cũng đã yêu anh rồi. Tình yêu của những người trẻ tuổi cùng với sự bạo dạn của đôi bên, hai người đã nhanh chóng gần gũi nhau. Nam và Thoa đều đã từng có kinh nghiệm về sex nên dễ dàng đạt được sự hòa hợp tuyệt đối.

Chưa bao giờ Nam nghĩ sẽ kết hôn với một người con gái hơn tuổi. Nhưng lúc bên nhau Nam như chết chìm trong Thoa và anh muốn giữ Thoa cho riêng mình. Nam cũng đã dẫn Thoa về nhà ra mắt, bố mẹ nam cũng không hề phản đối, sau khi tiếp xúc với Thoa, bố mẹ Nam cũng rất yêu thương cô.

Sau 2 tháng yêu nhau, Nam quyết định cầu hôn Thoa. Thực lòng, Nam muốn gấp rút kết hôn luôn vào tháng cuối tháng trước để Tết này bố mẹ Nam có thêm dâu mới.

Khi nghe ý định nghiêm túc của Nam, Thoa rất vui mừng, nhưng ngay sau đó Thoa bối rối và muốn có thời gian suy nghĩ. Một tuần sau Thoa bảo Nam về nhà ra mắt bố mẹ Thoa.

"Thú thật dù yêu nhau khá mặn nồng nhưng đây là lần đầu tiên tôi về nhà cô ấy. Sau khi tôi trình bày đầy đủ ý định kết hôn và cả kế hoạch xin việc cho Thoa về Hà Nội thì bố mẹ cô ấy rất hồ hởi. Bố cô ấy ôm và gọi tôi là con rất thân mật" - Nam kể.

Ngày cưới đã được ấn định, ảnh cưới đã chụp, Nam cùng gia đình cũng đã sắm sửa đầy đủ cho lễ cưới sắp tới. Bố mẹ Nam đã đặt hết cỗ bàn tươm tất, chỉ chờ ngày tôi rước Thoa về làm vợ hiền dâu thảo trong nhà.

Điều cần làm cuối cùng là đi đăng ký kết hôn. Cũng vì ở khác tỉnh, Nam lại đi làm không có nhiều thời gian nên muốn hoàn thành luôn mọi giấy tờ hợp pháp để nhập hộ khẩu và xin việc cho Thoa. Nam giục Thoa đi xin giấy chứng nhận độc thân nhưng Thoa cứ lần lữa mấy lần rồi vẫn không đi. 

Để lần lữa chuyện này, Thoa lấy nhiều lý do, bận bán hàng, mẹ ốm, không có xe… Nam bực bội cãi vã với Thoa mấy lần.

Một ngày Nam đột ngột quyết định cất công về tận nơi đưa Thoa đi. Bất ngờ vì Nam về không báo trước, Thoa lúng túng lấy đủ lý do rồi cũng nhất định không đi cùng Nam ra phường. Điều này khiến Nam bắt đầu thật sự giận và nghi ngờ.

Không thuyết phục được Thoa, Nam phi xe bỏ đi và ngồi ở quán nước gần nhà Thoa. Lời bà hàng nước buôn dưa với khách như nhát dao xé tan màn sương mờ mịt nghi ngờ trong Nam: “Con Thoa thế mà có phúc, lấy chồng lần hai mà còn được thằng trai Hà Nội nhà giàu, công ăn việc làm tử tế, đẹp trai cao ráo, đã thế còn trẻ hơn nữa chứ”.

Bỏ lại xe máy ở quán nước, Nam như người điên chạy về nhà Thoa. Nam giữ chặt hai vai Thoa tra hỏi. Thoa chỉ biết ôm mặt khóc mà không trả lời được câu hỏi của Thoa. Thoa quay sang bố mẹ vợ tương lai của mình tra vấn. Cuối cùng thì bố vợ hụt cũng đã chịu nói thật với Nam: Thoa đã từng một lần qua 1 lần đò nhưng thủ tục ly hôn của họ vẫn bỏ ngỏ nên trên giấy tờ Thoa thực chất vẫn là gái có chồng.

Âm mưu đổ bể... 2
Nam nhục nhã thất thểu ra về (Ảnh minh họa)

Thoa cùng gia đình giấu giếm vì muốn kết hôn cùng Nam. Thoa bàn tính, sau khi cưới xong mới nói sự thật cho Nam biết và giải quyết xong xuôi thủ tục ly hôn với người chồng kia. Nhưng gia đình Thoa không ngờ Nam muốn cưới gấp và đăng ký ngay để xin việc cho Thoa nên mới "lòi đuôi cáo".

Nam nhục nhã thất thểu ra về. Thật lòng Nam không quan trọng việc Thoa đã từng là vợ một người đàn ông khác. Nhưng cái Nam không thể chấp nhận được chính là sự ích kỷ, vụ lợi và dối trá trắng trợn của Thoa và gia đình.

Những tưởng sẽ có một cái Tết 2014 ấm cúng khi nhà có dâu mới. Nhưng giờ đây nhìn tấm ảnh cưới treo giữa căn phòng, lòng Nam đau nhói xen lẫn sự ê chề, thất vọng khi phát hiện ra sự thật của vợ sắp cưới.

Chia sẻ