8.3: Chồng mua quà tặng người đàn bà khác

,
Chia sẻ

Cô cứ nghĩ món quà ấy là chồng mua tặng mình nhân ngày 8/3, hóa ra là để dành cho một người phụ nữ thứ ba nào đó…

Nước mắt người vợ
                                                              
Buổi sáng 8/3, trước khi đi làm, anh Hoàng đã dặn đi dặn lại vợ là tối nay sẽ có một bất ngờ. Xem như cả ngày hôm đó, chị Thanh sống trong chờ đợi. Làm về, chị đi chợ rồi sắn tay vào nấu những món mà chồng thích. Nhưng 8 giờ tối rồi mà chồng vẫn “bặt vô âm tín”. Không một cú điện thoại về cho vợ đã đành, đến khi chị Thanh bấm số gọi cho chồng thì lại tắt máy.

Nhìn mâm cơm đã nguội lạnh, đứa con trai đã bắt đầu ngáp ngủ, chị cho con ăn. Chị Thanh hụt hẫng chờ đợi. Anh làm gì mà giờ này vẫn chưa về? Đây không phải lần đầu chị phải chờ chồng trong ngày mùng 8/3. Nhưng rõ ràng buổi sáng anh đã hẹn chị thế. Bất ngờ mà anh đem cho vợ là một lần thất hứa thế này ư? Tủi thân, hờn ghen, chị rớt nước mắt.

Kim đồng hồ đã chỉ đến hơn 11 giờ mà chồng vẫn chưa đi làm về. Bí mật của chồng cho chị ngày 8/3 là như vậy sao? Chị Thanh gọi không biết bao nhiêu cuộc cho chồng với hy vọng sẽ kết nối được. Nhưng tín hiệu “tút tút” kêu lên làm chị hụt hẫng. Chị ngủ ngay trên bàn ăn từ lúc nào.
 
Ngày 8/3 lý tưởng của chị đã tan nát khi chị nhắc lại lỗi lầm của chồng 5 năm trước...
(Ảnh minh họa)

Tiếng bước chân làm chị tỉnh dậy. Mùi rượu bia bốc lên, chị ngước lên nhìn chồng. Những giọt nước mắt vẫn còn ướt trên má. Nhìn bó hoa Hồng đã nhàu nát chồng cầm trên tay, chị càng xót xa hơn. Chị gào lên khi anh xin lỗi vì đã về muộn, nhất là lý do chỉ vì trên đường về nhà gặp người bạn cũ. Đó là một ngày 8/3 buồn của chị.

Còn chị Huyền thì lại đau khổ vì câu chuyện đùa của mình. Ngày 8/3 lý tưởng của chị đã tan nát khi chị nhắc lại lỗi lầm của chồng 5 năm trước. Chẳng là trước đây, anh Nam, chồng chị đã từng một lần “mon men” với cô đồng nghiệp. Cứ tưởng chuyện quá khứ đã ngủ quên. Ai dè đêm 8/3, chị Huyền vô tình đùa chồng: “Anh đã alô cho cái cô Lan, cô Huệ gì đó chưa? Nhanh lên kẻo cô ấy chờ? Khổ thân, chồng đi xa nên cứ thích “mượn” chồng người khác…”

Thái độ của anh Nam bỗng thay đổi. Nghe những lời đay nghiến của vợ, anh lấy xe phóng đi, mặc người vợ ngẩn ngơ với lời mát mẻ chồng còn đang dang dở. Đêm đó chồng không về, chị Huyền cũng không ngủ. Mắt đã sưng húp vì khóc nhiều. Chị không ngờ câu chuyện đùa của mình lại làm chồng tổn thương đến thế!

Ngày “lên ngôi” hay bi kịch?

Trong lúc dọn nhà, lấy quần áo của chồng đi giặt, Hoa vô tình bắt gặp cái hộp nhỏ đựng dây chuyền vàng. Cô lấy ra xem và thích thú, không ngờ 8/3 năm nay chồng lại chu đáo với mình thế! Hí hửng về món quà ngày mai chồng sẽ tặng cho mình, Hoa cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc.

Nhưng 8/3 của chồng dành cho cô chỉ là một bó hoa và lời yêu thương ngắn ngủi quen thuộc. Hoa đã chờ đợi trong hão huyền vậy sao? Mắt cô bắt đầu rơm rớm.
 
Cô đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình, về một người thứ ba nào đó...
(Ảnh minh họa)

Đêm ấy Hoa suy nghĩ rất nhiều. Thế còn cái dây chuyền kia là chồng dành tặng cho ai nếu như không phải cho vợ? Cô đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình, về một người thứ ba nào đó. Người đó là ai mà có thể khiến chồng mua tặng món quà còn hơn cả vợ? Càng nghĩ thì Hoa càng thấy quẫn trí.

Hai từ “ngoại tình” cứ ám ảnh Hoa mãi. Chưa có gì rõ ràng nhưng Hoa đã dám chắc chồng đã “đi tắt về ngang” mất rồi. Hoa không ngờ 8/3 với cô lại trở thành bi kịch khi biết chồng đã có người phụ nữ khác. Cô đang nghĩ đến một buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Rất có thể cô sẽ gửi cho chồng một lá đơn ly hôn!

Một trường hợp tương tự, 8/3 với Vân là một chuỗi dài bi kịch khi tận mắt chứng kiến chồng đèo người đàn bà khác. Vậy mà chồng cô bảo là đang bận công việc trên cơ quan đến khuya mới về được. Vân đã tin. Không ngờ công việc của chồng là một cô gái.

Nếu như lúc ấy, Vân không đi chợ mua đồ ăn thì có lẽ đã không có cơ hội bắt được chứng cớ buộc tội chồng. Có lẽ cô sẽ vẫn tin chồng là người đàn ông của công việc, đam mê công việc đến mức quên cả ăn uống, lúc nào cũng phải đi sớm về khuya.

Vân lại nghĩ đến những buổi tối chồng về muộn, biết đâu cũng là những lời thanh minh “anh đang trên cơ quan, công việc dạo này bận quá”? Vân không ngờ ngày 8/3 của mình lại đau đớn như thế. Niềm tin, tình yêu dành cho người chồng suốt bao nhiêu năm qua bỗng nhiên tan vỡ trong chốc lát.

Ngày phụ nữ “lên ngôi” có hoa Hồng, niềm vui và cả nước mắt! Nhiều người vợ còn luẩn quẩn trong bi kịch khi phát hiện ra chồng đã “chân trong chân ngoài”.

Theo Eva
Chia sẻ