Giận vợ ki bo tiền quà Tết biếu sếp

,
Chia sẻ

Năm hết Tết đến, vợ người ta thì lo quà cáp biếu xén cho sếp để mong chồng được cất nhắc, tạo điều kiện trong công việc, còn em thì lúc nào cũng khư khư giữ lấy tiền.

Thế này không biết bao giờ mới mở mặt và khá lên được. Nói xong, Minh về phòng đóng sầm cửa lại để lại Nga và đứa con trai ngồi bần thần giữa bữa cơm.

Từ ngày lấy nhau, Nga không tiếc gì với chồng con và gia đình. Cô tằn tiện mọi thứ, chẳng dám sắm sửa gì cho riêng mình cũng chỉ là để lo cho gia đình đầy đủ. Vợ chồng cô đều là viên chức nhà nước, lương cũng chỉ tàm tạm. Tiền ăn học của đứa con trai, hàng tháng biếu bố mẹ chồng vài trăm để tiêu vặt khiến cô cũng phải căn cơ lắm mới đủ chi tiêu, nhiều lúc còn phải vay tạm bạn bè mới đủ. Điều này không phải Minh không biết, thế nhưng lúc nào anh cũng thích xài sang khiến không ít lần vợ chồng cãi nhau vì chuyện tiền bạc lúc túng thiếu.

Ba ngày trước, Minh bàn với Nga về chuyện mua quà biếu sếp. Cô đưa ra ý kiến: "Mình vừa biếu Tết dương lịch món quà hơn 3 triệu rồi thì Tết âm lịch từ từ rồi tính, hơn nữa phải có tiền mới mua được chứ”. Vừa nghe Nga nói thế Minh đã cáu tiết: "Nói như em thì nói làm gì, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, biếu sớm thì mới có giá trị chứ. Đến 30 mới mang biếu thì nói làm gì. Tiền cũng chỉ là giấy thôi mà”.

Nga im lặng, vì cô không muốn vợ chồng lại to tiếng vì những chuyện không đâu. Lẳng lặng đi về phòng mà hai hàng nước mắt của cô lăn dài. Cô thầm nghĩ: "Tiền chỉ là giấy nhưng trong thời buổi này nếu không có loại giấy ấy liệu có sống được không?"

Thế rồi Minh đùng đùng thông báo quyết định đặt một cây mai vàng trị giá gần 5 triệu đồng để làm quà cho sếp trong dịp Tết âm lịch tới. Nghe chồng nói Mai cứng họng, không ngờ anh lại quyết định nhanh như vậy. Định lựa lời trong bữa cơm để khuyên can chồng không nên tặng quà đắt tiền quá vì mình cũng đâu có giàu sang gì thì Minh chặn họng rồi tỏ thái độ bất cần.

Cũng long đong lận đận vì món quà biếu Tết cho sếp mà vợ chồng Linh cãi nhau nảy lửa đến mức cô phải bế đứa con nhỏ, xách va ly quần áo về nhà mẹ đẻ, giao lại toàn bộ tiền tiết kiệm 20 triệu đồng cho Trung.

Biết tính chồng hay cầu toàn và khá chỉn chu nên mới qua Tết dương lịch là Linh hỏi ý kiến chồng về dự định quà biếu Tết âm lịch cho các sếp. Được vợ hỏi Trung như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tỏ vẻ trầm ngâm: "Anh cũng đang tính xem mua cái gì cho độc đáo và cũng tương đối một chút vì sang năm sẽ có nhiều thay đổi trong về nhân sự của cơ quan, nên mình cũng cần chăm chút sếp một chút nếu muốn được vào chỗ ngon lành".

Nghe chồng nói, Linh cũng chỉ góp ý: "Mua gì thì cũng phải xét tới các khả năng của mình và giá trị sử dụng anh ạ. Em thấy nhiều người mua quà to nhưng các sếp chẳng thích bằng những món quà ít tiền mà giá trị sử dụng cao”.

Trung không nói gì, Linh tưởng rằng mọi việc sẽ dừng lại đó nhưng chẳng biết nghe ngóng thế nào, anh bảo đưa 6 triệu để mua tặng sếp một bể cá cảnh. Dù cho Linh không đồng ý thì anh vẫn khăng khăng: "Không gian nhà sếp rộng nên cần bể cá to hơn cái hiện có. Anh dự định sẽ tư vấn cho sếp trong vụ này, chắc chắn ông ấy sẽ thích đồ nhà mình tặng".

Nói qua nói lại, cũng chẳng thay đổi gì được vì Trung cho rằng Linh đã không hiểu biết gì thì đừng xen vào. Giận chồng mấy hôm để mong anh xem xét lại mà thay đổi, nhưng không ngờ, Trung chẳng những thay đổi mà lại còn rất hăng say cho kế hoạch của mình.

Khi Trung kiên quyết đòi sổ tiết kiệm để ra ngân hàng rút tiền đi mua quà thì cũng là lúc Linh trao luôn chìa khóa nhà và khóa két để Trung giữ còn cô và đứa con gái sẽ sang bà ngoại ở.

Trước khi đi Linh để lại mẩu giấy nhỏ cùng lời nhắn: "Em gửi anh toàn bộ số tiền vợ chồng tích góp được và chìa khóa nhà, tùy anh sử dụng. Anh hãy dùng toàn bộ số tiền này để mua quà biếu sếp, thậm chí bán cả nhà để lấy tiền mua quà, nếu sang năm anh ngồi được vào vị trí của ông ấy bây giờ".

Tặng quà và nhận quà cũng là một nghệ thuật, không phải bất cứ món quà đắt tiền nào cũng mang lại giá trị to lớn. Điều quan trọng là giá trị sử dụng của món quà vàcó phù hợp với sở thích của người được tặng. Để tránh mâu thuẫn vợ chồng trong việc, biếu, tặng quà trong dịp Tết sắp tới, các cặp vợ chồng đầu tiên là phải cân nhắc tài chính trong gia đình, sau đó hãy nghĩ đến sở thích của người được tặng như vậy món quà sẽ có giá trị hơn nhiều.
 
Theo Ngôi sao
Chia sẻ