Trong cuộc đời, Tam Mao đã yêu vài người nhưng khiến bà đau đớn nhất chỉ có cuộc tình với người chồng kém 6 tuổi Jose María Quero.
Khi vừa có thai, tôi vui nhưng lo sợ. Và cuối cùng, điều tôi lo sợ nhất đã đến.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, nhưng câu nói của người cũ có phải quá phũ phàng với tôi hay không?
Tôi và Việt xác định là sẽ tiến tới hôn nhân, gia đình 2 bên cũng đã gặp mặt định ngày cưới. Thế nhưng có lẽ mọi chuyện đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.
Nghe có vẻ khó tin nhưng tôi đã hủy bỏ hôn lễ mà mình đã mong đợi suốt hơn 10 năm ngay trong đám cưới của chính mình.
Tôi luôn nơm nớp lo sợ rằng không giữ được trinh tiết sẽ bị người yêu bỏ, chồng ghẻ lạnh nên đã quyết định bỏ hết số tiền dành dụm suốt bao năm để đi vá trinh.
Cô vợ này còn nói hối hận vì ngày xưa không phá thai để bây giờ phải khổ, khinh bỉ ra mặt anh chồng làm lương tháng có 4 triệu đồng.