Khi trao đi tình yêu, chúng ta đều mong tình cảm của mình sẽ được hồi đáp và trân trọng. Nhưng liệu điều đó đồng nghĩa với việc đối phương phải có “trách nhiệm” chung thủy với bạn không?
Ok chị thắng rồi, người đàn ông ấy, vợ người ta hai tay dâng cả cho chị rồi, chị tự tin rằng nhà chồng yêu, con chồng nể, vợ cả thần tượng chị, vậy mà chút sĩ diện cuối của người đàn bà không giữ nổi chồng, chị cũng định vò nát nốt?
Mới đây, trên trang cá nhân mình, Ngọc Trinh viết: "Vậy nên, khi đã trót thương ai đó rồi. Tôi không thể nhận thêm bất cứ tình cảm nào nữa, cũng không ai có thể làm tôi rung động được".
Anh nổi khùng lên rồi bỏ về, trước khi về anh còn gọi cho một người khác đến viện nhận con. Không hiểu sao chồng tôi lại làm ra chuyện hoang đường như thế.