Tình tiết bất ngờ đáng sợ vụ 3 người thương vong sau tiếng nổ ở TP Thủ Đức
Người đàn ông cầm can xăng đến phòng trọ người phụ nữ mình đang có quan hệ tình cảm rồi tạt vào, châm lửa.
Liên quan thông tin "Ba người thương vong sau tiếng nổ lớn ở TP Thủ Đức", ngày 11-5, Công an đang làm rõ vụ cháy nổ khiến 3 người thương vong.

Con hẻm xảy ra vụ việc.
Bước đầu xác định hai người tử vong là bà N.T.T. (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và ông N.V.H. (50 tuổi, quê Đồng Nai). Hiện con trai bà T. là anh H.A.D. (23 tuổi) bị bỏng nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trước đó, bà T. có quan hệ tình cảm với ông tên H.M.T (43 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) nhưng không sống chung. Cả hai thường xuyên cãi vã.
Đến 9 giờ ngày 10-5, ông T. chuẩn bị một bình xăng đến phòng trọ nơi bà T. đang sống cùng con trai ở hẻm 4, đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức) thì thấy ông H. có mặt đang sửa nhà cho bà T. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã.
Ông T. sau đó dùng bình xăng tạt vào phòng và châm lửa. Sau sự việc, ông T. điều khiển xe rời khỏi hiện trường.
Tối cùng ngày, Công an TP HCM bắt giữ ông T. khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.
Như Báo Người Lao Động thông tin, hơn 10 giờ cùng ngày, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà cấp 4 trong hẻm số 4, đường 182.
Khi khói lửa bùng lên, người dân hô hoán, cùng nhau dập lửa. Công an phường Tăng Nhơn Phú A phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM sau đó đến hiện trường dập lửa.
Theo nhân chứng, lúc cháy, cảnh sát đưa được 2 người đàn ông ra ngoài. Lúc này, họ đã bị bỏng nặng. Sau đó, một người được đưa Bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu, song đã tử vong.