Dừng xe nghe điện thoại, người phụ nữ bị đánh giữa phố Hà Nội bằng gậy sắt: Nguyên nhân được tiết lộ

Hương Trà,
Chia sẻ

Nạn nhân được xác định là chị M. (41 tuổi; trú tại Hà Đông, Hà Nội). Người gây thương tích cho chị M. là N.T.H. (31 tuổi; trú tại Chương Mỹ, Hà Nội).

Hôm nay (11/5), Công an phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã nhanh chóng làm rõ vụ người phụ nữ tên M. (41 tuổi) bị đánh trên phố Phúc La, quận Hà Đông. Theo đó, người đánh chị M. được xác định là N.T.H. (31 tuổi). 

Tại cơ quan công an, H. khai nhận khoảng 10 giờ 1 phút ngày 7/5 vừa qua, H. ngồi trên xe tải Isuzu, lưu thông trên phố Phúc La (đoạn từ cầu Kiến Hưng hướng đi ngã ba Xa La – Phùng Hưng) thì gặp chị M. đang dừng xe máy cạnh vỉa hè để nghe điện thoại.

Vì cho rằng chị M. là nguyên nhân khiến các phương tiện phía sau không thể di chuyển nên tài xế xe tải đã bấm còi thúc giục. Hai bên sau đó đã xảy ra to tiếng. Lúc này, H. (người ngồi trên xe tải) đã dùng gậy sắt chọc vào mặt chị M. rồi cùng xe tiếp tục di chuyển, bỏ mặc nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó vào ngày 7/5, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết về việc một người phụ nữ bị người trên ô tô tải đánh khi đang dừng xe bên đường để nghe điện thoại. 

Dừng xe nghe điện thoại, người phụ nữ bị đánh giữa phố Hà Nội bằng gậy sắt: Nguyên nhân được tiết lộ - Ảnh 1.


Thông tin trên VietNamNet, chị Đinh Thị Thanh H. (em dâu của chị M., SN 1984) cho biết thời điểm ấy, chị M. đang nghe điện thoại thì có một ô tô đi lên. Người trong xe nói chị M. tránh đường để cho ô tô lách lên nhưng chị M. nói không thể tránh do đường quá đông. "Vừa dứt lời, người đàn ông trên ô tô dùng dùi cui vụt trúng mũ bảo hiểm của M., trượt xuống đuôi mắt, gây choáng và chảy nhiều máu", chị Thanh H. kể lại.

Theo chị Thanh H., do diễn biến quá nhanh nên ít người đi đường phát hiện ra sự việc còn chị M. bị choáng và ngã xuống đường. Một người phụ nữ tham gia giao thông khác đã phát hiện và đỡ chị M. dậy. Sau khi biết sự việc, gia đình đã đưa chị M. đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103.

Chia sẻ