Tình tay ba nơi công sở
(aFamily)- Hương tìm cách chia rẽ tôi và anh bằng nhiều trò nhỏ nhen...
Bạn Thùy Anh thân mến!
Mọi người đã phân tích rất kĩ về những thiếu sót của cậu trong khi làm việc dẫn đến “tai nạn nghề nghiệp” không đáng có giữa cậu và Lan. Tất nhiên công bằng mà nói thì: Cậu cũng không may khi gặp phải người đồng nghiệp xấu tính ấy.
Thùy Anh à!
Chốn công sở phồn hoa có nhiều cạm bẫy lắm, rất khó tránh. Người ta sứt mẻ tình bạn, sứt mẻ tình yêu, sứt mẻ tình đồng nghiệp nhiều khi cũng bằng những lý do trên trời rơi xuống, đau đớn lắm.
![]() |
Cách đây 2 năm, chúng tôi cùng thi tuyển được vào làm cho một công ty dịch thuật tương đối tên tuổi. Chưa từng quen nhau trước đó, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi cùng được vào làm một bộ phận, chúng tôi đã trở nên thân thiết nhanh chóng.
Chúng tôi làm việc ăn ý lắm, và rất hiểu ý nhau. Hương cũng rất tốt với tôi. Công việc chính của chúng tôi là dịch tài liệu và khi nào có hợp đồng thì đi phiên dịch theo yêu cầu của đối tác công ty. Chúng tôi đều là dân ngoại ngữ nên phải chăng vì thế mà cách sống của chúng tôi tương đối thoáng, cách nghĩ cũng vậy. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào Hương, và có bất cứ khó khăn gì trong công việc chúng tôi đều san sẻ với nhau. Hương cũng vậy, bạn ấy cũng rất tin tưởng và yêu quý tôi.
Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua, chúng tôi ngỡ tưởng sẽ là những người bạn tri kỉ của nhau. Ấy thế rồi, mọi thứ cũng qua đi, hạnh phúc thường dễ tan biến như bong bóng xà phòng vậy. Tôi buồn cho cuộc sống này, sao nhiều truân chuyên đến vậy?
Anh đã đến, anh làm ở phòng kinh doanh. Anh thật đẹp trai và hài hước, dễ gần. Đôi mắt của anh sâu thẳm và chất chứa tình cảm.
Một lần, xe tôi bị hỏng anh đã đưa tôi về nhà (hôm đó Hương có việc phải đi về sớm). Trên đường đi, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Sau lần đó, chúng tôi trao đổi nick yahoo và thường xuyên chat chit với nhau.
Rồi anh cũng rủ tôi đi chơi, chúng tôi tâm sự với nhau nhiều lắm, về dự định tương lai, về cuộc sống… và chúng tôi cũng rất hợp nhau. Anh nói lời yêu tôi mới ngọt ngào làm sao. Tôi như đang được bay lên tận mây xanh. Tôi tâm sự hết với Hương. Mỗi lần như vậy Hương chỉ im lặng, không nói gì.
Thế rồi tính tình của Hương cũng thay đổi dần dần. Hương xa lánh tôi, Hương không còn vui vẻ như trước. Mọi công việc ở công ty hay việc ở nhà thì Hương đều không chia sẻ với tôi nữa. Mà có một điều đặc biệt này: Hương hay nói xấu anh Thanh cho tôi nghe lắm: “Anh này đẹp trai thế thì có mà bao nhiêu người yêu. Nghe phong phanh hình như anh ta từng cao chạy xa bay khi người yêu cũ có bầu thì phải. Mình nghe thấy một số người bạn của anh ấy nói thế”. Tôi rụng rời, buồn bã. Tôi có dò hỏi anh chuyện đó nhưng khốn khổ thay, anh càng phủ nhận thì tôi lại càng nghi ngờ bởi tôi đã quá tin lời Hương.
Tôi có biết đâu rằng: Trong khi đó thì Hương cũng nói xấu đủ điều với anh Thanh. Anh mới yêu tôi được vài tháng, chưa kịp tìm hiểu kĩ về tôi, nên anh cũng hoài nghi như tôi hoài nghi về anh vậy.
Nhưng bạn Thùy Anh à, bạn hãy cố gắng lên, đừng từ bỏ mọi thứ dễ dàng như tôi.