Tình online – “vườn yêu” có thật và có giả

Thu Hương,
Chia sẻ

Thuận tiện và dễ dàng đạt được mục đích, đó là những mặt tích cực không thể phủ nhận của tình online. Song có bao nhiêu cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực qua mạng thì lại là chuyện khiến ngay cả người trong cuộc cũng khó trả lời.

“Bà mối online” – cụm từ quen mà lạ đối với không ít cặp đôi yêu nhau thời hiện đại. Vì bận bịu công việc, vì mất niềm tin sau một lần đổ vỡ hay đơn giản chỉ là thói quen “ăn ngủ cùng internet” đã khiến thế giới ảo khô khan bỗng dưng trở thành… nơi tình yêu bắt đầu.

Quen nhau và nảy sinh tình cảm từ một “vườn yêu” không hề tồn tại, điều đương nhiên là các cặp đôi sẽ phải chấp nhận may rủi. Nếu suôn sẻ thì thành đôi, còn không ắt sẽ đôi đường đôi ngả và đổ lỗi cho duyên phận. Tình online, với những ưu điểm và hạn chế riêng vẫn có sức thuyết phục riêng, đồng thời cũng khiến người ta phải e dè.

Cùng theo dõi ý kiến của các nhân vật tuần này để hiểu thêm về tình yêu qua mạng hay các “bà mối online”!

“Tình online – có thật và có giả”

Một câu chuyện tình đẹp bắt nguồn từ internet – đó là câu chuyện có thực của cô gái tật nguyền Lê Thị Nga, 35 tuổi. Cách đây 7 năm, khi sống và làm việc tại Nhật, Nga có thực hiện một dự án phần mềm liên quan đến website kết bạn. Để có thêm ý tưởng cho công việc và thăm dò ý kiến khách hàng, Nga cũng mày mò tìm hiểu tại khá nhiều các trang web có liên quan đến vấn đề đó. Công việc này cũng chính là cơ duyên đưa Nga đến với cơ hội làm quen Craig, khi ấy đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại An Giang.

Tình online – “vườn yêu” có thật và có giả 1
Cặp đôi Lê Thị Nga và Craig hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại.

Ngay trong lần đầu tiên nói chuyện, Nga đã cởi mở chia sẻ về bản thân, gia đình, công việc và cả di chứng để lại từ sau cơn sốt bại liệt năm nào. Craig cũng phần nào hiểu thêm về Nga khi tận mắt nhìn thấy sự đi lại khó khăn của cô qua webcam mỗi lần trông thấy Nga di chuyển. Trong một lần đi làm, Nga bị ngã ở ga tàu điện, sau khi biết được Graig đã bỏ tất cả sự nghiệp mình tạo lập bấy lâu ở Việt Nam, sang Nhật Bản tìm gặp cô gái mình yêu thương. Nga rưng rưng xúc động khi chứng kiến tấm chân tình cùng tất cả những cử chỉ quan tâm và yêu thương mà chàng trai Úc dành cho mình. Suốt mấy năm trời ròng rã, Craig ở bên Nga tất cả mọi lúc mạnh khỏe cũng như ốm đau và nguyện sẽ lo lắng, che chở cho cô đến suốt cuộc đời. Và cái kết đẹp cho chuyện tình xuyên biên giới của cặp đôi này chính là đám cưới ấm cúng tại Nhật vào đúng mùa hoa anh đào nở.

Từ câu chuyện của chính mình, Lê Thị Nga chia sẻ bản thân cô vẫn luôn cho rằng tình online có thật và có giả, “nhưng mình luôn tin rằng bản thân mình có thể phân biệt được điều đó”. Để có thể thấy được tấm chân tình của đối phương, có thể sử dụng những phương pháp thử: “Qua những cuộc trò chuyện, dần dần mình sẽ hiểu và nhận ra, nhưng cần nhất vẫn là sự tinh ý và tạo thử thách”, Nga tâm sự.

Về việc có nên không chuyện bắt đầu một tình yêu nhờ “bà mối online”, Nga thẳng thắn bộc lộ quan điểm: “Theo mình thì còn tùy từng hoàn cảnh mỗi người, đôi khi tìm ngoài đời không được nhưng trên internet lại bỗng nhiên tìm thấy. Chỉ có điều, ai cũng cần hết sức cẩn thận để tránh bị lừa gạt, vì riêng chuyện này chỉ những người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống thì mới dễ nhận biết được thật giả”, Lê Thị Nga cho hay.

“Không tin vào tình yêu online”

Đó là lời khẳng định của Thu Huyền (23 tuổi) về tình yêu ở thế giới ảo. Tuy chỉ vừa bước vào cuộc sống hôn nhân được 2 tháng nhưng với Thu Huyền, tình yêu – hôn nhân vẫn luôn là một điều vô cùng thiêng liêng và đáng trân trọng. Chính vì thế, quan điểm của cô gái 23 tuổi này về một tình yêu thực sự hoàn toàn không có bóng dáng của thế giới ảo.

Xuất phát từ chính những gì mình đã trải qua hay chứng kiến, Huyền cho rằng tình yêu online là một thứ tình cảm xa xỉ với bản thân và hoàn toàn không có cơ sở để tin tưởng.

Tình online – “vườn yêu” có thật và có giả 2
Thu Huyền, 23 tuổi.

“Tình yêu online, bà mối online… với mình đều không hề tổn tại. Theo mình thì một tình yêu thực sự sẽ không thể bắt đầu từ một thế giới không có thật. Đương nhiên là mỗi người sẽ có một quan điểm riêng nhưng cá nhân mình không hề tin tưởng vào tình yêu qua mạng. Với mình, tình cảm đích thực chỉ có thể có được nhờ vào sự bắt đầu từ cuộc sống thực, hai người gặp gỡ và tìm hiểu nhau.

Không nói đâu xa, như vợ chồng mình, từng là bạn học chung cấp 3, yêu nhau đến 6 năm rồi mới làm đám cưới. Thú thật là mình chưa từng thử tìm bạn đời qua internet nhưng mình từng chứng kiến một câu chuyện như thế này: mình có một cô bạn gái từng yêu hai anh chàng, một anh quen qua Facebook, anh còn lại quen nhờ ola chat, cùng có điểm chung là xuất phát từ mạng internet cả. Đáng tiếc là hai mối tình này cũng chỉ được một thời gian rồi tan vỡ.

Bản thân mình không thích cách tìm chồng, tìm người yêu qua mạng vì gặp nhau, quen nhau, biết nhau mà khi yêu nhau vẫn còn vô vàn điều bỡ ngỡ, huống chi là chỉ quen nhau nhờ mạng internet. Cuộc sống vợ chồng vốn có hàng vạn điều mà ngay cả bản thân ta cũng không thể nào ngờ tới được, nếu không nghiêm túc ngay từ đầu sẽ khó có thể hòa hợp.

Ai cũng có quyền tự do và quyết định về cuộc sống riêng của mình. Nếu một ngày nào đó, mình có gặp một người tha thiết  tin rằng mình sẽ gặp được người trong mộng nhờ vào các trang mai mối online, tất nhiên mình sẽ khuyên họ nên dừng lại. Nhưng mình cũng nhấn mạnh rằng đây vẫn chỉ là quan điểm riêng của mình mà thôi, còn lựa chọn ra sao sẽ là tùy vào từng người quyết định, đặc biệt là người đang rất tha thiết tin tưởng vào tình yêu ảo kia”.

Tình online giống một canh bạc

Giống như Lê Thị Nga và Thu Huyền, Lê Châu (28 tuổi) cũng cho rằng tình yêu online cũng giống như tình yêu ngoài đời thực, đều có những điểm tích cực và tiêu cực riêng. Tuy nhiên, tích cực hay tiêu cực sẽ phụ thuộc vào cách mà người đó tin tưởng, lựa chọn và đón nhận.

Lê Châu kể: “Mình có một người bạn, ngoại hình khá ổn nhưng không hiểu do duyên chưa tới hay thế nào mà học xong Đại học, cô ấy vẫn độc thân. Được mấy người bạn tư vấn, cô ấy cũng thử tìm kiếm người yêu qua mạng. Có lần thất bại, có lần thành công, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi lại đường ai nấy đi. Lý do bởi chàng ta khác quá nhiều so với những gì mỹ miều thể hiện trên mạng, hoặc cũng có thể vì “cả thèm chóng chán”.

Tình online – “vườn yêu” có thật và có giả 3
Lê Châu cho rằng "nên tin tưởng vào những điều tốt đẹp"

Anh người yêu thứ 3 của cô ấy cũng quen qua mạng xã hội, là một anh chàng nước ngoài hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam. Ban đầu, cũng có đôi chỗ trục trặc do không hiểu nhau nhưng rồi lại cùng nhau cố gắng và tìm cách giải quyết nên chuyện êm xuôi trở lại. Cho đến nay, tình yêu của hai người vẫn rất tốt, cô ấy dự định sẽ làm đám cưới trong năm sau và cùng chàng lập nghiệp tại Việt Nam thêm vài năm nữa rồi sang định cư tại quê hương chú rể.

Điều đó cho thấy rằng tình yêu qua mạng không hẳn là việc không tốt, điều quan trọng là có tìm được người phù hợp và tin tưởng hay không. Nhớ lại hồi mới yêu anh chàng này, nhiều người còn sợ cô bạn mình bị lừa, có khi bị bắt cóc đem đi bán. Nhưng thực tế thì đến giờ, ai cũng phải thừa nhận rằng cô ấy may mắn vì đã gặp tình yêu đích thực. Tuy vậy cá nhân mình vẫn cho rằng tình yêu qua mạng giống một canh bạc hơn, nếu may mắn, bạn sẽ thắng, nếu không thì đương nhiên sẽ nhận phần thua. Nhưng dù sao, mình vẫn nên tin tưởng vào những điều tốt đẹp, và cẩn trọng trong mọi trường hợp để tránh biến mình trở thành kể bất hạnh”.
Chia sẻ