Tin lầm lang băm thẩm mỹ, người phụ nữ chưa kịp "lột xác" đã trả giá bằng tính mạng, chết não trên bàn mổ

THƯ ANH,
Chia sẻ

Theo thông tin từ phía cảnh sát, nạn nhân đã bất tỉnh ngay trong khi thực hiện quy trình làm đẹp và rơi vào trạng thái chết não rồi tử vong khi được đưa đến bệnh viện địa phương.

Một người phụ nữ họ Lý, 34 tuổi, sống tại Tam Á, thành phố thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, sau khi đến thẩm mỹ viện thực hiện cấy mỡ tự thân đã bị chết não và tử vong tức tưởi chỉ 3 ngày sau đó.

Tin lầm lang băm thẩm mỹ, người phụ nữ chưa kịp "lột xác" đã trả giá bằng tính mạng, chết não trên bàn mổ - Ảnh 1.

Nạn nhân đã chết não sau khi thực hiện cấy mỡ tự thân. (Ảnh: weibo)

Được biết, vào ngày 27/3, chị Lý đi cùng với bạn thân là chị Dương đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân ở địa phương thực hiện cấy mỡ vào vùng trán, khóe miệng và mắt với mong muốn có được gương mặt trông trẻ trung và xinh đẹp hơn. 

Chị Dương cho hay, ngay trong quá trình bác sĩ lấy mỡ đùi để tiêm vào vùng mặt của chị Lý, nạn nhân đã có các biểu hiện bất thường như mặt trắng bệch, môi tê dại, tay chân co giật và rất đau đớn.

Thấy bạn mình ngày một đau hơn, chị Dương đã lo lắng hỏi bác sĩ liệu có cần phải gọi cấp cứu hay không, tuy nhiên vị bác sĩ họ Vương này lại nói rằng bạn cô có thể chỉ bị hạ đường huyết mà thôi. Bác sĩ Vương sau đó có truyền dịch cho nạn nhân nhưng tình trạng của cô không hề thuyên giảm mà còn trở nên tệ hơn.

Chỉ một lúc sau, chị Lý bắt đầu hôn mê, vị bác sĩ kia mới vội vàng gọi cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện địa phương. Đáng tiếc khi các nhân viên y tế đến nơi, chị Lý đã suy hô hấp, ngừng tim và bị chết não. Dù đã được tận tình cứu chữa, chị Lý đã tử vong vào hôm 30/3 tại bệnh viện nhân dân tỉnh Hải Nam.

Tin lầm lang băm thẩm mỹ, người phụ nữ chưa kịp "lột xác" đã trả giá bằng tính mạng, chết não trên bàn mổ - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Gao Liu với chiếc mũi thâm đen như người chết. (Ảnh: weibo)

Theo cảnh sát điều tra, cơ sở thẩm mỹ làm chết người này không hề có giấy phép kinh doanh, ngay cả bác sĩ thực hiện cấy mỡ cho chị Lý cũng không có bất cứ bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề nào. Tại cơ sở này, cảnh sát cũng phát hiện những quảng cáo về các thủ thuật làm đẹp như tiêm collagen, tiêm axit hyaluronic cũng như các phương pháp chống lão hóa khác.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ "lang băm" họ Vương, yêu cầu bà ta đóng cửa cơ sở thẩm mỹ của mình để tiến hành điều tra. Họ Vương cũng đã chi trả 14.000 NDT (khoảng 49 triệu đồng) là chi phí điều trị tại bệnh viện, tuy vậy gia đình nạn nhân vẫn đang thương lượng để giải quyết sự việc này.

Trước đó hồi tháng 2, dư luận tại Trung Quốc đã vô cùng sốc trước hình ảnh "chiếc mũi người chết" của nữ diễn viên Gao Liu (Cao Lưu) sau khi phẫu thuật nâng mũi bị hỏng khiến cho phần đầu mũi trở nên thâm đen. 

Cô cho biết cô đã phải tốn đến gần 62.000 đô la Mỹ (gần 1,5 tỷ đồng) cùng rất nhiều cuộc phẫu thuật và khoảng 2 tháng ròng ở bệnh viện để khắc phục hậu quả khủng khiếp mà cuộc phẫu thuật mũi để lại.

Theo số liệu của CCID Consulting, tại Trung Quốc có hơn 10 triệu người đã đến các cơ sở thẩm mỹ trong 2019, tăng khoảng 34% so với năm 2018. Đồng thời, số ca thẩm mỹ thất bại đã dẫn đến khoảng 20.000 trường hợp bị biến dạng và tử vong.

Báo cáo mới nhất trong năm 2021 của Hiệp hội thẩm mỹ Trung Quốc cho biết, ngành công nghiệp thẩm mỹ của nước này có khả năng tăng trưởng đến 300 tỷ NDT (hơn 1.000 tỷ đồng).

(Nguồn: SCMP, Sohu)

Chia sẻ