Tiểu Vy bật khóc khi xem lớp học cho bệnh nhi ung thư

Hà Trang,
Chia sẻ

Tập 19 Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2022, hai thí sinh Trịnh Mỹ Anh (SBD: 426) và Lê Thanh Trúc (SBD: 121) đến lớp học đặc biệt nằm tại khoa Ung bướu - Huyết học của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Đây là nơi chắp cánh ước mơ được đến trường, theo đuổi con chữ cho các bé bệnh nhi đang điều trị và giúp các bé phần nào giảm bớt đau đớn trong những lần vào thuốc, hóa trị.

Hai cô gái Trịnh Mỹ Anh (SBD: 426) và Lê Thanh Trúc (SBD: 121) đến gặp chị Lê Thị Mai (50 tuổi), chủ nhiệm CLB Nét chữ xinh – Lớp học vui vẻ khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1, TP.HCM). Tính đến thời điểm này, chị Mai đã có hành trình 12 năm đồng hành cùng các bé.

Tiểu Vy bật khóc khi xem lớp học cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 1.

Hai thí sinh gặp chị Mai - chủ nhiệm CLB Nét chữ xinh – Lớp học vui vẻ khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Năm 2017, trong lần thăm hỏi, tặng quà cho các cháu nhỏ tại khoa, chị Mai thương cảm khi lắng nghe nguyện vọng của các con. Những ước nguyện giản đơn, nhỏ nhoi ấy thôi thúc chị mở lớp học ngay trong phòng bệnh, bắt đầu hành trình đặc biệt. “Các con chịu áp lực về chữa bệnh, thiếu sự phát triển tâm lý tự nhiên, tôi muốn xây dựng lớp học”, chị bộc bạch.

Chị Mai kể biết ơn khi Ban Giám đốc bệnh viện các bác sĩ, y tá, điều dưỡng khi đồng ý, hỗ trợ chị hoàn thiện mọi thứ, giúp các bé hợp tác điều trị bệnh.

Nhớ đến lý do mở lớp học, chị Mai xúc động: “Tôi từng gặp em bé đang điều trị thuốc và bị giảm trí nhớ, bé dặn tôi: ‘Lần sau gặp con nếu con không nhớ thì cô hãy nhắc con’. Bé biết trước bản thân không nhớ nên nhắc nhở như vậy. Cô bé không còn nữa và tôi gặp nhiều trường hợp có hoàn cảnh tương tự. Tôi tự nhủ bản thân cố gắng làm việc giúp đỡ các bé”.

Tiểu Vy bật khóc khi xem lớp học cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 2.

Tiểu Vy bật khóc khi xem lớp học cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 3.

Tiểu Vy bật khóc khi xem lớp học cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 4.

Tiểu Vy bật khóc khi xem lớp học cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 5.

Xem thước phim của hai thí sinh thăm hỏi các "chiến binh đầu trọc", Hoa hậu Tiểu Vy không kiềm được nước mắt.

Thí sinh Thanh Trúc rưng rưng khi nghe chia sẻ từ chị Mai, cô khâm phục lòng nhân ái của chị và cho rằng những trải nghiệm với các bé đã làm nên hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ như chị Mai hôm nay.

Các bé tại khoa Ung bướu đều là những “chiến binh đầu trọc” khi chỉ đang tuổi ăn tuổi ngủ đã phải chống chọi từng ngày, từng giờ với căn bệnh ung thư quái ác.

Không giống những khoa khác, tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 ồn ào bởi tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Nhiều bé coi bệnh viện là nhà bởi thời gian truyền hóa chất, “vào thuốc” kéo dài, gần như không có điểm dừng.

Hai thí sinh gặp gỡ, trò chuyện với nhiều bé có hoàn cảnh khó khăn, gia đình khánh kiệt vì chạy chữa cho con. Chứng kiến những hình ảnh đau lòng này, không chỉ các thí sinh mà Ban bình luận cũng xúc động, Hoa hậu Tiểu Vy liên tục lấy tay lau nước mắt vì thương cảm với các bé.

Tiểu Vy bật khóc khi xem lớp học cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 6.

Tiểu Vy bật khóc khi xem lớp học cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 7.

Tiểu Vy bật khóc khi xem lớp học cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 8.

Tiểu Vy bật khóc khi xem lớp học cho bệnh nhi ung thư - Ảnh 9.

Thanh Trúc và Mỹ Anh đứng lớp dạy tiếng Anh cho các em nhỏ.

Ngay sau đó, Thanh Trúc và Mỹ Anh lên lớp học vui vẻ cùng chị Mai. Hai thí sinh dạy các bé một số từ tiếng Anh. Lớp học ngày hôm đó đặc biệt, bởi nhiều bé di chuyển cùng dây chuyền dịch, có phụ huynh kề cạnh.

Gần tới Giáng sinh, hai cô gái quyết định tặng quà sớm cho các bé và hóa thân thành bà già Tuyết mang bất ngờ đến lớp học. Nhìn thấy đôi mắt ánh lên niềm vui khi nhận quà của các bé đã tiếp thêm động lực cho hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam.

Chia sẻ