Tiết lộ bức thư Vương phi Diana viết tay chỉ 2 ngày sau đám cưới hoàng gia: "Tôi cảm thấy cô đơn khủng khiếp"
Một bức thư tay hiếm hoi do Vương phi Diana viết chỉ hai ngày sau lễ cưới thế kỷ với Thái tử Charles (nay là Vua Charles III) đã bất ngờ được công bố, hé lộ cảm xúc thật của bà trong những ngày đầu bước chân vào hoàng gia: Cô đơn, lạc lõng và nhớ... bát ngũ cốc buổi sáng.
Bức thư này hiện là một phần trong bộ sưu tập mang tên "Phong cách Vương phi Diana & Bộ sưu tập Hoàng gia" do Julien’s Auctions tổ chức. Đây là một trong những cuộc đấu giá lớn nhất từ trước đến nay dành riêng cho Công nương xứ Wales quá cố, với hơn 300 hiện vật lịch sử, bao gồm trang phục biểu tượng và nhiều bức thư viết tay chưa từng được công bố.
Trong số đó, bức thư gửi đến Mark Simpson, một người hầu tại Cung điện Buckingham, được xem là “bảo vật cảm xúc” của cả bộ sưu tập. Lá thư được ký tên và đề ngày 31/7/1981, chỉ 2 ngày sau lễ cưới hoàng gia, khi Diana vừa chính thức trở thành thành viên hoàng tộc.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn vì tất cả sự tử tế và kiên nhẫn bạn dành cho tôi từ khi tôi chuyển vào Cung điện Buckingham. Những ngày ở đây sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu không có sự đồng hành của bạn – nơi này thực sự quá cô đơn. Chúng ta đã cùng cười rất nhiều, và tôi không biết phải cảm ơn bạn thế nào cho đủ".
"Tôi sẽ lên tàu Britannia vào ngày mai – giữa một đám đàn ông như thế, chắc tôi sẽ phải trông chừng Evelyn thật kỹ! Tin xấu là tôi vẫn chưa ăn chút ngũ cốc nào – thật buồn. Tôi sẽ xoay xở sao đây nếu thiếu mấy bát ngũ cốc mỗi sáng…".
Ký tên: Diana, cùng biểu tượng mặt cười.

Ông Martin Nolan, Giám đốc điều hành Julien’s Auctions, chia sẻ: “Đây là một trong những hiện vật tôi yêu thích nhất. Chỉ vài ngày sau khi kết hôn, Diana phải làm quen với quy tắc hoàng gia, học cách cúi chào từ Nữ hoàng và Thái hậu. Nhưng giữa môi trường nghiêm trang đó, Mark – người bạn gần gũi, vui tính là điểm sáng giúp bà cười nhiều hơn”.

Ông nói thêm: “Bức thư này nói lên rất nhiều điều. Diana đã cảm thấy 'không vui chút nào' trong những ngày đầu hoàng gia. Và những chi tiết nhỏ như việc nhớ những bữa ngũ cốc đơn giản cũng cho thấy bà là một con người rất thật, rất đời”.
Không chỉ có những bức thư xúc động, bộ sưu tập còn bao gồm nhiều vật phẩm mang đậm phong cách thời trang của công nương. Nhiều chiếc váy trong số đó từng được Diana đem tặng bạn bè, và sau đó bà… gọi lại để mượn đấu giá làm từ thiện. “Thật hài hước nhưng rất đúng với tính cách của Diana”, ông Nolan kể. “Bà từng tổ chức đấu giá năm 1997, gây quỹ hơn 3 triệu USD cho các tổ chức thiện nguyện”.

Buổi đấu giá "Phong cách Vương phi Diana & Bộ sưu tập Hoàng gia" sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 26/6 tới (giờ California), tại khách sạn The Peninsula Beverly Hills. Đây là dịp hiếm có để người hâm mộ chiêm ngưỡng và sở hữu những kỷ vật gắn liền với biểu tượng vĩnh cửu của lòng nhân ái – người phụ nữ được cả thế giới yêu thương gọi là "Vương phi quốc dân".