Tiệm Ăn Của Quỷ: Phim Việt hay nhất mùa Tết 2025
Tuy chỉ là mini-series trên nền tảng trực tuyến nhưng tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần có chất lượng hơn nhiều phim điện ảnh chiếu rạp.
Từ trước đến nay, các bộ phim chiếu trên các nền tảng trực tuyến của Việt Nam thường có chất lượng khá kém, tập trung vào yếu tố hài hước để phục vụ nhu cầu giải trí nhất thời của khán giả. Thế nhưng, Tiệm Ăn Của Quỷ của đạo diễn Hàm Trần gây bất ngờ khi chọn thể loại kinh dị với chất lượng sản xuất chỉn chu, nội dung lôi cuốn và có thể coi là phim Việt hay nhất mùa Tết năm nay.
Tiệm Ăn Của Quỷ gồm sáu tập phim, xoay quanh một quán ăn đêm của ông chủ tiệm bí ẩn do Lê Quốc Nam thủ vai. Những thực khách đến đây đều mang trong lòng một bi kịch hay biến cố nào đó. Tay chủ tiệm phục vụ họ các món ăn, kích thích các tính xấu trong lòng họ để cướp lấy linh hồn.
Kịch bản sáng tạo
Giống với các bộ phim thuộc thể loại này, mỗi tập trong Tiệm Ăn Của Quỷ là một câu chuyện riêng lẻ. Điểm chung là các nhân vật đều đến tiệm ăn đêm quỷ dị này sau khi gặp một biến cố bi thương nào đó như một sự sắp xếp của số phận. Song, sáu tập phim vẫn có một cốt truyện chính xuyên suốt xoay quanh nhân vật chủ tiệm. Tập 6 là nơi mọi thứ kết nối cũng như bí ẩn về nhân vật này được hé lộ.
Mỗi tập phim được đặt theo một trong năm điều phiền não của Phật giáo gồm Tham (tham lam), Sân (giận dữ), Si (ngu dốt), Mạn (kiêu ngạo) và Nghi (nghi ngờ). Còn tập cuối là Nghiệp (quả báo) nơi hậu quả của những tính xấu kia ập đến. Đúng với tiêu đề, câu chuyện của từng tập phim cũng liên quan đến các tính xấu này, như Tham xoay quanh những kẻ tham tiền mà lãnh hậu quả hay Sân là người cha quá giận dữ vì cái chết của cậu con trai nên có những hành động điên rồ…
Từng câu chuyện là một góc khuất khác nhau của cuộc sống, không có sự lặp lại. Có tập là về tình yêu đôi lứa, có tập lại là tình cha con, mẹ con… Các nhân vật thuộc đủ mọi lứa tuổi, thành phần và địa vị xã hội, giàu có, nghèo khổ, đại gia, phụ hồ… Điều này không chỉ mang đến cho tổng thể phim sự đa dạng, tươi mới mà còn cho thấy bất kỳ ai cũng có thể dính vào thói hư tật xấu hay gặp phải bi kịch.
Mỗi tập phim đều có những nút thắt riêng, đồng thời dẫn dắt người xem theo tuyến truyện chung khá hấp dẫn. Bên cạnh năm điều phiền não, nhiều vấn đề đời thường cũng được đạo diễn Hàm Trần lồng ghép như tình yêu đồng giới, việc cha mẹ không hiểu con cái, phân biệt giàu nghèo… Yếu tố kinh dị ở mức vừa phải, đủ để gây rợn người và ám ảnh chứ không hù dọa giật gân bằng jump-scare. Trên thực tế, người xem sẽ thấy sợ vì cách chúng ta đối xử với nhau hay để cho các tính xấu che mờ mắt hơn là yếu tố ma quỷ trong phim.
Sản xuất chỉn chu
Dù là chiếu trên nền tảng trực tuyến nhưng yếu tố sản xuất của Tiệm Ăn Của Quỷ rất chỉn chu. Phần phục trang, bối cảnh được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng, sang trọng hay bần hàn đều rõ nét. Quán ăn chính của phim vừa có nét bình dị, dân dã nhưng cũng vừa ma mị, đáng sợ. Các món ăn có thiết kế tinh xảo, đa dạng để phù hợp với bối cảnh và câu chuyện nhân vật, vừa hấp dẫn mà cũng vừa ghê rợn.
Màu phim đẹp, đậm chất ma mị. Cách dựng và chuyển cảnh tốt. Mỗi tập phim, đạo diễn Hàm Trần lại chọn một cách tiếp cận khác nhau, có tập thường xuyên đan xen giữa quá khứ và hiện tại, có tập lại có yếu tố du hành thời gian, tập chỉ đơn thuần là câu chuyện tình lãng mạn pha chút quỷ dị… Có thể nói, Tiệm Ăn Của Quỷ như một bàn tiệc đủ các món khác nhau, được xào nấu theo các gia vị độc đáo riêng nhưng vẫn giữ được cùng một chủ đề chung.
Tuy nhiên, phim vẫn còn điểm yếu ở phần thoại khá gượng, không khác gì sách giáo khoa. Nhiều phân cảnh sẽ gây khó chịu khi các nhân vật đều là dân lao động nhưng nói chuyện quá hoa mỹ. Ngoài ra, do mỗi tập phim đều khác biệt về cách làm và nội dung nên chất lượng không đồng đều. Có tập thời lượng chưa đủ để truyền tải câu chuyện nhưng có tập lại quá dư dả và lan man.
Diễn xuất đồng đều
Với số lượng nhân vật đông đảo và trải dài đủ mọi lứa tuổi, dàn diễn viên của Tiệm Ăn Của Quỷ cũng rất hoành tráng, từ những tên tuổi gạo cội như Lê Quốc Nam, Kiều Trinh, Lê Huỳnh cho đến trẻ như Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy, Lan Thy…
Lê Quốc Nam là linh hồn của bộ phim, người kết nối các câu chuyện và dẫn dắt bi kịch trong mỗi tập. Ông thể hiện xuất sắc hình ảnh một chủ quán nham hiểm, khéo léo dụ dỗ, kích thích tính xấu của nạn nhân để bán linh hồn của mình. Song, bản thân lão cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng, giằng xé giữa việc hại người và tự cứu lấy bản thân mình.
Dàn diễn viên phim nhìn chung có diễn xuất khá đồng đều, ai cũng tròn vai. Điểm sáng tới từ những cái tên trẻ như Man Ran Đô, Võ Điền Gia Huy, Lan Thy hay Võ Tấn Phát… Họ đều cho thấy màu sắc mới của bản thân so với các vai diễn trước đây cùng biểu cảm phù hợp với thể loại kinh dị.
Chấm điểm: 4/5
Qua Tiệm Ăn Của Quỷ có thể thấy rằng Việt Nam vẫn có các biên kịch tay nghề tốt, có thể tạo ra những bộ phim lớp lang, có ý nghĩa và độc đáo. Dù có thể kén khách nhưng đây là hướng đi cần thiết để điện ảnh Việt phát triển hơn là cứ sa đà vào những câu chuyện hài hước, lãng mạn kiểu mì ăn liền để thu lợi nhuận.