Tiệc mai mối đắt nhất tại Bắc Kinh gây tranh cãi

,
Chia sẻ

21 tỉ phú nam “phòng không” cùng 22 cô gái độc thân gặp mặt với phí vào cửa lên tới 100.000 tệ (14.650 USD) - đây có lẽ là dạ tiệc mai mối đắt nhất tại Bắc Kinh (Trung Quốc)



Các cô gái trình diễn áo cưới tại một bữa tiệc se duyên dành cho giới giàu có. (Ảnh: China Daily)

Bữa tiệc diễn ra vào tối chủ nhật 20/12 tại Jun Wang Fu, khách sạn sang trọng gần công viên Chaoyang (Bắc Kinh) vốn nổi tiếng với lối trang trí mang phong cách triều Thanh. Và chủ đề gây tranh cãi sôi nổi giữa các cư dân mạng Trung Quốc chính là chuyện mai mối đậm “mùi” tiền như vậy có đi quá đà hay không.

22 cô gái độc thân được tuyển chọn bằng nhiều cách, trong đó nhiều người là thành viên chính thức của địa chỉ chuyên mai mối Golden Bachelor – đơn vị đứng ra tổ chức tiệc. Những người khác giật giải từ cuộc thi sắc đẹp mà website này tài trợ; số còn lại do các nhân viên của website, hay còn gọi là “thợ săn tình yêu” đến từ nhiều thành phố khắp Trung Quốc, tìm kiếm. Hai nhóm cuối cùng được miễn tiền vé vào cửa.

“Mọi cô gái đều có quyền theo đuổi hạnh phúc”, sinh viên Dai (22 tuổi) của một trường ĐH nghệ thuật tại Nam Kinh cho biết. “Tôi chỉ muốn tránh những rắc rối có thể phải đối mặt trước khi yêu. Tôi được dự tiệc miễn phí và rất trân trọng cơ hội gặp gỡ những quý ông chín chắn và thành đạt”.

Theo một người họ Zhang, mức phí 100.000 tệ (tương đương 14.650 USD) là xứng đáng nếu buổi mai mốt dẫn dắt các đôi tới tình yêu thật sự. Zhang, 40 tuổi và tốt nghiệp tại Anh, đang làm chủ một công ty phần mềm tài chính ở Thượng Hải.

“Khi được đóng mác là tỉ phú hoặc những người giàu thế lực, chúng tôi buộc phải đứng vào vị thế rất cao trong xã hội. Điều này khiến việc tìm thấy tình yêu đích thực trở nên khó khăn”, Zhang tâm sự trên Beijing Morning Post.

Xiao Pu, giám đốc tiếp thị của Golden Bachelor, tiết lộ: “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức tiệc mai mối cao cấp như thế, nhưng tại Bắc Kinh thì đúng là lần đầu”.

Một nửa trong số 21 tỉ phú dự tiệc là người Bắc Kinh, số khác đến từ nhiều tỉnh khác bao gồm cả Quảng Đông. Xiao dự đoán 80% thành viên của bữa tiệc đã tìm được “người trong mộng”. Tỉ phú trẻ nhất mới 26 tuổi và “lão” nhất là 46. Hầu hết đều làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính và lái những chiếc xe siêu sang hiệu Ferrari hay Porsche.


Một đôi say sưa khiêu vũ tại tiệc mai mối. (Ảnh: China Daily)

Xiao cho biết đa phần cánh phụ nữ tại dạ tiệc tốt nghiệp từ trường nghệ thuật. “Phần lớn các cô gái trẻ rất quan tâm đến bữa tiệc này”, Xiao nói. “Nhiều người còn đến khách sạn trước một ngày và thuê chuyên gia trang điểm sửa soạn cho họ”.

Bên cạnh việc cố gắng thu hút phe kia bằng sắc đẹp, các cô gái còn thử “đánh cắp” trái tim đối tượng tiềm năng của họ qua phần thi tài năng - vài người thi hát, một số trổ tài khiêu vũ hoặc nấu món Hoa. Tiếp theo là màn “trình diễn áo cưới”, khi 22 cô diện đầm trắng dài và đua nhau "tỏa sáng" trước mặt các tỉ phú.

Những người không được mời dự tiệc tỏ ý phẫn nộ. “Mấy cô này đúng là quá thiên về vật chất", Guan Mengyun – 30 tuổi, cư dân Bắc Kinh – nhận xét. “Hôn nhân không nên để cho tiền bạc quyết định!”.

Hơn 1.000 comment đã được đưa lên cổng thông tin Sohu.com của Trung Quốc và phần đông thiên về hướng chỉ trích. “Kiểu hôn nhân như thế không thể tồn tại lâu”, một người có nickname ZG-BDSMSO viết. “Nếu một ngày nào đó quý ông ấy phá sản, chắc chắn cô gái sẽ bỏ rơi người yêu/chồng mình!”.

Theo Zing


Chia sẻ