Thương tâm thai phụ và con gái 15 tháng tuổi biến thành ngọn đuốc sống vì nổ bình gas

Tin, Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc thai phụ nấu ăn, bình gas lớn bị xì rồi bắt lửa khiến cô cùng con gái bỏng rất nặng.

Những ngày qua, chị Trần Thị Thanh Vân (29 tuổi, quê Kon Tum) nằm tại khoa Phỏng và Phẫu Thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Nhìn khuôn mặt sưng vù, biến dạng đến đáng sợ của chị, ai cũng cảm thấy bàng hoàng. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của thai phụ bất hạnh, cảm giác sau đó là nỗi xót thương. Dù rất đau đớn, chị Vân vẫn gắng gượng hỏi thăm tình hình đứa con gái 15 tháng tuổi bé bỏng của mình. Con chị Vân cũng bị bỏng nặng, và dù đã được trấn an qua lời bác sĩ, người mẹ vẫn hoang mang không biết con sống chết ra sao.

Thương tâm thai phụ và con gái 15 tháng tuổi biến thành ngọn đuốc sống vì nổ bình gas - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Thanh Vân (29 tuổi, quê Kon Tum).

Bác sĩ Lê Xuân Giang, người điều trị cho chị Vân thông tin, bệnh nhân được chuyển đến BV với tình trạng bỏng 56% độ 2, tập trung nhiều ở vùng mặt, cổ, tứ chi, có bỏng hô hấp. Đáng chú ý, bệnh nhân đang mang thai 16 tuần.

Thương tâm thai phụ và con gái 15 tháng tuổi biến thành ngọn đuốc sống vì nổ bình gas - Ảnh 2.

Thai phụ bỏng đến 56%.

Người nhà kể lại, trước đó vào ngày 15/5, khi chị Vân đang nấu ăn thì con gái đầu lòng khóc. Trong lúc người mẹ dỗ con thì bất ngờ bình gas lớn trong nhà xì ra, bén vào một số bình gas mini gây phụt lửa táp vào người hai mẹ con chị Vân. Nạn nhân nhanh chóng khóa van bình gas rồi ôm con cố sức chạy ra ngoài kêu cứu. Đúng lúc này, các bình gas phát nổ khiến gian bếp bị xới tung.

Tại BV Chợ Rẫy, các bác sĩ tiến hành điều trị chống suy hô hấp, chống phù nề quá mức, kháng sinh chống nhiễm trùng, bù dịch, điện giải, điều trị vết thương cho Vân…

Thương tâm thai phụ và con gái 15 tháng tuổi biến thành ngọn đuốc sống vì nổ bình gas - Ảnh 3.

Khoa Phỏng và Phẫu Thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cô cũng được điều trị nâng đỡ tổng trạng, nâng huyết áp, chống sốc, hội chẩn sản khoa để cho thuốc dưỡng thai, theo dõi sát tình trạng thai. Vì thể trạng gầy ốm, miễn dịch không tốt, diện tích bỏng nhiều lại đang mang thai nên theo bác sĩ, việc điều trị cho bệnh nhân dự kiến sẽ rất lâu, đồng nghĩa với viện phí cũng tăng cao.

Không khá hơn mẹ là bao, bé Khánh Thy (15 tháng tuổi, con gái chị Vân) đang được điều trị tại BV Nhi đồng 2 với diện tích bỏng trên 40% cơ thể, bỏng độ 2, 3, tập trung vùng đầu mặt, hai tay và vùng cổ, ngực. Bác sĩ Nguyễn Hiền, Phòng Chỉ đạo tuyến của BV cho biết tình trạng bỏng của bệnh nhi khá nặng, diện tích bỏng lớn nên tiên lượng khá dè dặt.

Thương tâm thai phụ và con gái 15 tháng tuổi biến thành ngọn đuốc sống vì nổ bình gas - Ảnh 4.

Khoa Cấp cứu, BV Nhi đồng 2.

"Trước đây đã có nhiều vụ bỏng nặng do cháy, nổ khí gas, bình gas. Sự việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về việc sử dụng tùy tiện những thiết bị gas dân dụng, mà phổ biến nhất là bình gas gia đình. Nguyên tắc sử dụng các thiết bị gas là phải hết sức cẩn thận, kiểm tra định kì các thiết bị. Còn với bình gas mini chỉ được sử dụng 1 lần không được phép chiết nạp, sử dụng lại" - Bác sĩ Hiền cảnh báo.

Thương tâm thai phụ và con gái 15 tháng tuổi biến thành ngọn đuốc sống vì nổ bình gas - Ảnh 5.

Con chị Vân cũng bị bỏng rất nặng.

Được biết gia cảnh hai mẹ con Vân khá khó khăn. Thường ngày chị làm nội trợ còn chồng chạy xe đi chở hàng thuê. Ngoài bé Thy và đứa con trong bụng, hai người còn có một bé lớn đang học lớp 1.

"Giờ hai bên nội ngoại phải chia nhau túc trực hai bệnh viện chăm sóc, chỉ mong là hai mẹ con không ảnh hưởng tính mạng" - bà nội bé Thy tâm sự.

Chia sẻ