Thương ngày nắng về: Lộ nguyên nhân Trang có biệt danh Trang "trọc", bà Nga hành động quá cao thượng khiến khán giả nghẹn ngào

TTT,
Chia sẻ

Trong Thương ngày nắng về tập 10, bà Nga đã cho phép bà Nhung nhận lại con.

Thương ngày nắng về tập 10: Bà Nga cho phép bà Nhung nhận con

Thương ngày nắng về tập 10 tiếp tục là một tập phim ngập tràn cảm xúc dành tặng khán giả. Trong tập này, bà Nga đã tới gặp bà Nhung và đồng ý cho mẹ Trang nhận lại con. Mở đầu cuộc gặp, bà Nga đã bày tỏ rằng, mọi chuyện bà làm đều là vì Trang: "Hẹn gặp cô không phải là vì cô, là vì con bé Trang của tôi nó từng chờ đợi cô suốt bao nhiêu năm trời, từng tìm kiếm. Tôi không mong trong lòng nó lúc nào cũng nhớ về nỗi đau bị bỏ rơi".

Người mẹ nuôi rơi nước mắt khi nói ra những lời khiến bà đau quặn lòng: "Tôi yêu nó, tôi mong nó được hạnh phúc. Nếu mà nhận lại cô mà nó hạnh phúc đủ đầy thì tôi đồng ý".

Thương ngày nắng về: Lộ nguyên nhân Trang có biệt danh Trang "trọc", bà Nga hành động quá cao thượng khiến khán giả nghẹn ngào - Ảnh 1.

Thương ngày nắng về: Lộ nguyên nhân Trang có biệt danh Trang "trọc", bà Nga hành động quá cao thượng khiến khán giả nghẹn ngào - Ảnh 2.

Sau đó, bà Nga còn cho bà Nhung xem cuốn album ảnh của Trang, nơi lưu giữ những kỷ niệm từ bé đến lớn. Bà bảo, năm xưa hai vợ chồng dù nghèo nhưng vẫn luôn cố gắng chụp ảnh cho Trang vào những thời khắc quan trọng. Bà Nga cũng hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày cũ, từ thuở bé Hoa mới được đổi tên là Vân Trang, ấy là vì bà Nga không muốn người ngoài nghĩ cô là con nuôi. Rồi có đợt Trang bị chấy rận nên phải cắt tóc ngắn. Hồi đó, cô bị ông Mậu gọi đùa là Trang "trọc". Biệt danh ấy theo Trang từ bé đến lớn.

"Những trận nó ốm, nó bị bắt nạt, rồi lần đầu thấy tháng, những phần thưởng học hành đầu tiên, tất cả những ký ức ấy, người bỏ rơi nó lại phía sau không bao giờ có được đâu!" - bà Nga nói khiến bà Nhung khóc ngất trong hổ thẹn.

Trước mặt mẹ đẻ, mẹ nuôi không ngại thú nhận: "Nói thật với cô, cái Trang là đứa con gái tôi tự hào nhất, cho nên tôi không muốn san sẻ nó cho bất cứ ai, cho dù là mẹ ruột của nó".

Ấy vậy nhưng cuối cùng, bà Nga vẫn quyết định sẽ cho bà Nhung nhận lại con. Hành động cao thượng của bà Nga khiến bà Nhung tâm phục khẩu phục, còn khán giả thì được một phen khóc cạn nước mắt.

Chẳng những vậy, khi về nhà gặp Trang, bà Nga còn khuyên cô hãy tha thứ cho mẹ đẻ của mình. Sự tuyệt vời của bà Nga khiến Trang ôm chầm lấy mẹ nuôi mà nức nở: "Mẹ, sao mẹ tốt thế ạ? Sao mẹ lại để cho người ta làm cho mẹ dễ mủi lòng như thế?".

Thương ngày nắng về: Lộ nguyên nhân Trang có biệt danh Trang "trọc", bà Nga hành động quá cao thượng khiến khán giả nghẹn ngào - Ảnh 4.

Thương ngày nắng về

  • Gia đình
  • 45 phút
  • 15/11/2021
  • 21h40 - Thứ 2, 3, 4 - VTV3

"Thương ngày nắng về" là câu chuyện có biên độ thời gian kéo dài, nối từ quá khứ đến hiện tại. Phim xoay quanh gia đình bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân - những người phụ nữ, những người mẹ ở những thế hệ khác nhau. Cô bé của năm xưa trở thành người mẹ hôm nay, người mẹ ngày xưa trở thành bà ngoại bây giờ… Có những lúc, những người phụ nữ khác thế hệ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Nhưng cuối cùng, họ đã luôn gặp nhau ở một điểm: là tình yêu thương, là nhu cầu bảo vệ, là khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất.

Đạo diễn: Bùi Tiến Huy, Vũ Trường Khoa
Diễn viên: NSND Thanh Quý, Lan Phương, Hồng Đăng, Huyền Lizzie, Ngọc Huyền, Đình Tú

Đón xem Thương ngày nắng về tập 11 lên sóng VTV3 tối 25/4.

Chia sẻ