Người mẹ buộc phải đưa ra quyết định đau đớn là phá bỏ con khi mới 18 tuần tuổi nhưng thật bất ngờ, đứa trẻ vẫn chào đời dù sau đó chỉ sống được 10 tiếng.
Hơn 3 năm trên ghế nhà trường, Nguyễn Trọng Đạo và Nguyễn Thị Huế (quê ở Nam Định) vừa học vừa tranh thủ mỗi đêm đi "nhặt" xác thai nhi ở các phòng khám, bệnh viện.
Tất cả các thủ thuật y tế liên quan đến việc đình chỉ thai kỳ đều phải được thực hiện tại bệnh viện, cơ sở y tế được cấp phép. Thế nhưng, giờ đây bất kì ai cũng có thể mua được thuốc phá thai nội tiết tại các hiệu thuốc để về tự phá thai tại nhà.