"Thuốc độc phòng vé" của xứ Hàn

Nhã Trang (TH),
Chia sẻ

Dù là những ngôi sao đình đám được yêu thích nhất hiện nay nhưng sức ảnh hưởng của họ chỉ dừng lại ở màn ảnh nhỏ.

Kim Tae Hee

Kim Tae Hee

Kim Tae Hee được biết tới với khá nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Bản Tình Ca Mùa Đông, Chuyện Tình Harvard, IRIS và gần đây nhất là My Princess. Nhưng trên phòng vé, cái tên của cô không đủ sức hút với khán giả điện ảnh. Năm ngoái, Kim Tae Hee trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Grand Prix nhưng thất bại về doanh thu. Bộ phim chỉ bán được hơn 160.000 lượt vé rồi sau đó nhanh chóng bị “ra rìa” ở các rạp chiếu.

Grand Prix

Điều này cũng tương tự như tác phẩm Venus And Mars năm 2007. Mặc dù có sự tham gia của tài tử Seol Kyeong Gu nhưng bộ phim chỉ thu hút được 340.000 người xem, con số này quá nhỏ so với 1,45 triệu khán giả trong The Restless năm 2006. Trong sự nghiệp phòng vé ế ẩm của Kim Tae Hee duy nhất chỉ có The Restless gây chú ý.

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ tại Châu Á với loạt phim truyền hình thành công như Trái Tim Mùa Thu, Full House...Song Hye Kyo có bộ phim điện ảnh đầu tiên là My Girl and I  - phiên bản Hàn Quốc của bộ phim Nhật Bản Crying Out Love, In the Center of the World dựa theo tiểu thuyết Socrates in Love. Nhưng khi ra mắt,  My Girl and I bị giới phê bình và khán giả chỉ trích.

Mặc dù thất bại bước đầu nhưng Song Hye Kyo vẫn nỗ lực với Hwang Jin Yi vào 2 năm sau. Bộ phim được đầu tư tới 7 tỷ won nhưng cũng chịu chung số phận như My Girl and I. Giới chuyên môn nhận định hình tượng nàng Hwang Jin Yi mà Song Hye Kyo thể hiện khác xa so với mong đợi của khán giả.

Hwang Jin Yi

1 năm sau, Song Hye Kyo có bộ phim Mỹ đầu tiên là Make Yourself at Home trong vai một nữ pháp sư muốn từ bỏ số phận của mình bằng cách trở thành một cô dâu nhập cư. Mặc dù đã nỗ lực, nhưng bộ phim nhanh chóng bị “mất hút” khỏi công chúng, ấn tượng còn lại chỉ là những cảnh quay táo bạo của người đẹp mặt mộc. Sắp tới, Song Hye Kyo sẽ trở lại với Today trong hy vọng tạo bước ngoặt cho sự nghiệp điện ảnh của cô.

Song Seung Hun

Song Seung Hun

Song Seung Hun cũng là cái tên lớn trong làn sóng Hallyu của Hàn Quốc nhưng anh gặp khá nhiều trắc trở trong việc kéo khán giả đến rạp. Bộ phim điện ảnh đầu tiên Calla đóng cặp với Kim Hee Sun và Kim Hyun Joo thất bại nặng nề. Tiếp đó là vai diễn nhạt nhòa trong So Close ở Hong Kong, Fate (2008), A Better Tomorrow (2010) có khấm khá hơn nhưng tới Ghost: In Your Arms Again - phiên bản được Nhật Bản và Hàn Quốc làm lại của tác phẩm kinh điển năm 1990 của Hollywood thì thực sự là thất bại lớn nhất.

Ghost: In Your Arms Again

Ghost: In Your Arms Again bị rút khỏi các rạp chưa đầy 2 tuần bởi chỉ thu về 6736 khán giả. Có thể nói, Song Seung Hun là diễn viên kém may mắn nhất tại màn ảnh rộng của Hàn Quốc, hầu như bộ phim nào anh tham gia cũng đều rơi vào tình trạng ế ẩm.

Yoon Eun Hye

Yoon Eun Hye

Yoon Eun Hye nổi tiếng đình đám sau 2 tác phẩm truyền hình Goong (2006), Coffee Prince (2007). Năm ngoái, Yoon Eun Hye có bộ phim điện ảnh thứ 2 My Black Mini Dress sau The Legend Of Seven Cutter không mấy ấn tượng năm 2005. My Black Mini Dress được đầu tư khá kỹ càng về mặt hình thức với dàn kiều nữ đóng vai chính, phim được quảng bá rộng rãi, tích cực trước và khi đang công chiếu. Tuy nhiên, Yoon Eun Hye vẫn chưa thể với tới danh hiệu diễn viên điện ảnh. Bộ phim chỉ đạt 310.000 khán giả sau gần 1 tháng công chiếu.

Hyun Bin

Hyun Bin

Cũng giống như bạn gái cũ Song Hye Kyo, không ai có thể phủ nhận sức hút trên màn ảnh nhỏ của“tiểu hổ” Hyun Bin, đặc biệt là sau Secret Garden năm ngoái, nhưng tất cả chỉ có vậy. Phim điện ảnh đầu tiên do Hyun Bin đóng vai chính A Millionaire’s First Love không gây được chú ý, cho tới I Am Happy (2008) cũng không khá khẩm hơn bởi sau hơn 2 tháng ra mắt chỉ có  hơn 7000 lượt người xem.

2 bộ phim mới nhất của Hyun Bin là Late Autumn đóng cặp với người đẹp Thang Duy bắt đầu có chỗ đứng phòng vé nhờ hiệu ứng Secret Garden và bạn diễn Thang Duy. Nhưng sau đó, Come Rain Come Shine nhanh chóng “chìm nghỉm”.
Chia sẻ