Thuê giúp việc nhưng xén bớt 10K, chủ nhà ở TP.HCM nhận tin nhắn "dạy đời" dài 3 trang: Ai mới đúng?

Mây,
Chia sẻ

Drama khi thuê giúp việc đến rồi đây.

Sốc khi đọc tin nhắn của giúp việc

Thuê giúp việc, đặc biệt là thuê giúp việc theo giờ ngày càng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, tìm được giúp việc ưng ý ở thời điểm này cũng rất khó. Bởi giúp việc là người trực tiếp có mặt trong nhà, dọn dẹp ở những nơi riêng tư nhất như phòng tắm, phòng ngủ... Nên nếu không cẩn thận lựa chọn thì rất dễ kéo theo nhiều vấn đề.

Điển hình như mới đây, một cô gái đã chia sẻ về tình cảnh éo le khi đi thuê giúp việc.

Theo như tin nhắn cô đăng tải, cô thuê người giúp việc với mức lương 170.000/buổi cho 3 tiếng dọn dẹp. Không rõ phần tin nhắn phía trước có gì, tuy nhiên, người giúp việc này đã ca cho chủ một bài dài, khiến cô gái phải thốt lên: "Tính tuyển người giúp việc mà sợ hãi quá".

Thuê giúp việc nhưng xén bớt 10K, chủ nhà ở TP.HCM nhận tin nhắn

Cụ thể, cô gái chia sẻ đoạn tin nhắn nhận được của người giúp việc như sau:

"Bạn thực sự cần bớt 10 nghìn sao? Hay bạn cần người làm có tâm, kĩ càng, sạch sẽ, nhanh nhẹn, nói 1 lần (tối đa 2 lần) là nhớ và nói 1 phải hiểu hai ba? Sức khoẻ tốt, kinh nghiệm làm cho gia đình trung - thượng lưu? Biết sử dụng hầu hết các loại máy móc, máy xay, máy ép?...

Mình không tự đề cao bản thân quá ạ, nhưng rõ ràng chúng ta đang "trao đổi giá trị cho nhau". Mình bán sức lao động, thời gian, và cả kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân. Nên mình phải nói đúng, khiêm tốn vừa đủ thôi ạ.

1 người 43 tuổi, sống Sài Gòn 28 năm, từng làm cho nhiều gia đình, học đủ 16 lớp - So với 1 cô 53-63 tuổi, ở quê mới ra hoặc sống ở Sài Gòn được 5-7 năm, tư duy và trải nghiệm khác nhau lắm ạ. Bạn trả mình bằng giá của mấy cô (tầm 55 nghìn/giờ) vậy thì..."

Cô nàng đang ở quận 9 (TP Thủ Đức). Cô cho biết sau khi nhận được tin nhắn này thì đã không thuê người giúp việc kia. "Mình nghĩ đơn giản đi mua hay thuê thì có quyền trả giá thôi bạn. Không ưng thì coi như không có duyên thôi ạ. Mình thuê 3 giờ với giá 170 nghìn" - cô gái chia sẻ, đồng thời cũng đăng tải công khai nick của người giúp việc lên MXH.

Tranh cãi trái chiều: Người giúp việc hay chủ nhà sai?

Bên dưới bài đăng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều.

Một bên thì ủng hộ với chủ bài viết. Bởi suy cho cùng thì cũng là thuận mua vừa bán, khi cô gái ra giá như thế, nếu không ổn thì có thể từ chối chứ tự dưng trách ngược lại chủ nhà cũng không nên. Chưa kể, người giúp việc mà tranh cãi quá nhiều như này thì chủ nhà cũng không muốn thuê, vì có thể sẽ soi mói ngược lại phía chủ nhà.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến phản đối bài viết của cô gái.

Đa số đều nhận xét mức lương 55 nghìn/giờ cho giúp việc là quá bèo, so với giá thị trường thường dao động khoảng 70-150 nghìn/giờ. Mặc dù người giúp việc có nhắn tin gay gắt lại, nhưng cũng vẫn giữ sự tôn trọng chứ cũng không phải thất lễ gì với cô gái. Tuy nhiên, cô gái lại công khai profile người ta lên, không che mặt thì cũng rất đáng trách!

Thực tế ngày nay, nhiều người giúp việc cũng có trình độ học vấn cao. Nhiều người vẫn có công việc hành chính full-time, và chọn đi làm giúp việc buổi tối và cuối tuần để kiếm thêm thu nhập. Việc họ thấy mức lương không được như kì vọng và phản ánh lại cũng là chuyện bình thường.

Thuê giúp việc nhưng xén bớt 10K, chủ nhà ở TP.HCM nhận tin nhắn

Ảnh minh hoạ.

Cho đến hiện tại, bài đăng này vẫn nhận rất nhiều bình luận trái chiều của netizen. Và dưới đây là một số bình luận nổi bật:

- "Hồi trước mình làm sinh viên được thuê 3,5 triệu/tháng, ngày 2-4 tiếng, xong việc là về. Làm gần 2 tháng không gặp mặt chủ, chỉ trao đổi qua điện thoại và camera. Chủ thì cũng khó, nhưng không đến nỗi kỳ kèo về tiền lương. Đúng ngày là có phong bì trên bàn rồi. Thực ra thuê giúp việc thì cũng là thuận mua vừa bán, bạn trả giá được chừng nào thì người giúp việc làm đến chừng đó. Tự nhiên bị mắng lại một tràng dài chắc cũng bực lắm".

- "Giờ giúp việc không thiếu những người có tri thức đi làm bạn ạ. Bạn này nhắn hơi dài nhưng những gì bạn ấy đề cập đều hợp lý. Mình ở Nha Trang, giá thuê giúp việc cũng 90-100 nghìn/giờ. Bản thân mình cũng học hành tử tế, có công việc riêng nhưng vẫn nhận dọn nhà theo giờ kiếm thêm thôi. Lao động lấy tiền, bạn bỏ tiền, tôi bỏ công chứ không phải cứ giúp việc nhà là thấp kém hơn. Bạn có quyền từ chối bạn đó và deal giá hợp lý với người khác, nhưng tốt hơn nên tôn trọng cá nhân, cũng là một cách nâng tầm giá trị bản thân mình".

- "Ê nhưng mà thấy bèo thiệt. Mẹ mình 55 tuổi đi làm giúp việc theo tiếng thì người ta đã trả 100k/tiếng rồi ấy, với không thuê thì thôi đâu nhất thiết phải up lên mạng xã hội đâu. Giờ mọi người cứ nghĩ làm giúp việc là lương thấp lắm ấy thì thuê trên các app đi ạ! Và người ta đã nói rằng họ làm có tâm nói 1 hiểu 2-3 thì khi bạn thuê với giá đó, bạn vừa ý họ thì họ sẽ làm hết mức có thể để bạn vừa ý ấy. Giúp việc là vậy, giúp việc là việc gì cũng làm".

- "Không có full toàn bộ câu chuyện nhưng nói như chị trong ảnh thì chẳng sai gì. Mọi người cứ mặc định giúp việc là thấp kém hơn mình nên không coi là chuyện mua bán trao đổi sòng phẳng thôi. Có không ít các gia đình chỉ tìm giúp việc có học thức cơ bản để biết cách quán xuyến việc nhà với mức lương không hề thấp đâu. Bản thân mình thuê tạp vụ dọn vệ sinh căn cho thuê, mà 120 nghìn/phòng, 150 nghìn/2 phòng rồi. Chị giúp việc này còn nói chuyên tử tế đấy, chứ gặp nhiều người đanh đá hơn là xong chuyện rồi".

- "Chị mình thuê giá thị trường 80 nghìn/giờ đây, mà họ còn cà nhây, tám nhảm để thêm giờ, thêm tiền đấy. Bạn thuê người ta có 55 nghìn/giờ thì đừng trách sao họ làm qua loa nha. Đã vậy còn up công khai profile người ta lên thì hơi quá đáng đó. Mình nghĩ giúp việc giờ cũng có học thức lắm, chứ không lẽ không được bảo vệ quyền lợi, lương thưởng của mình".

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện trên?

Chia sẻ