Thực tế chua chát sau khi cựu Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Chưa từng nở một nụ cười hạnh phúc!

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sau hơn nửa tháng kết hôn, cựu Công chúa Nhật Bản Mako vẫn chưa tìm được cuộc sống bình yên như cô hằng mong ước.

Công chúa Nhật Bản Mako đã từ bỏ tất cả địa vị hoàng gia và những đặc quyền khác để chính thức kết hôn với bạn trai thường dân Kei Komuro vào hôm 26/10 vừa qua. Trong cuộc họp báo ngay sau đó, Mako đã bày tỏ sự hy vọng về một cuộc sống bình yên, vui vẻ bên người cô yêu.

Hơn nửa tháng đã trôi qua kể từ khi cựu Công chúa Nhật bước vào cuộc sống hôn nhân, chưa ai thấy nụ cười nở trên môi của Mako. Thay vào đó là gương mặt mệt mỏi, ánh mắt buồn bã đôi khi trở nên vô định khiến nhiều người cảm thấy chua xót.

Thực tế chua chát sau khi cựu Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Chưa từng nở một nụ cười hạnh phúc! - Ảnh 1.

Đôi mắt thất thần của Mako cùng gương mặt mệt mỏi không phải là hình ảnh của cô dâu mới cưới.

Cô dâu mới u sầu

Với những cô dâu mới cưới, chắc hẳn đây là thời kỳ trăng mật đầy ngọt ngào và hạnh phúc bên người mình yêu. Tuy nhiên với Mako thì hoàn toàn ngược lại. Giống như ngày kết hôn sơ sài và chóng vánh, hậu đám cưới của cô không có kỳ nghỉ trăng mật, không có lấy một chút khoảng gian riêng tư dành cho mình.

Mỗi ngày, trên khắp các mặt báo đều tràn ngập tin tức và hình ảnh của vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản. Cặp đôi ở đâu, làm gì, di chuyển đến chỗ nào đều bị phóng viên theo sát. Thậm chí việc Mako vẫn nhận được sự giúp đỡ của gia đình hoàng gia với đội ngũ an ninh cùng nhân viên trợ giúp mua sắm cũng khiến dư luận chĩa mũi nhọn vào cô.

Thực tế chua chát sau khi cựu Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Chưa từng nở một nụ cười hạnh phúc! - Ảnh 2.

Nụ cười rạng rỡ, gương mặt tràn đầy sức sống của cặp đôi năm 2017.

Thực tế chua chát sau khi cựu Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Chưa từng nở một nụ cười hạnh phúc! - Ảnh 3.

4 năm sau, dù đã kết hôn, Mako lại chẳng có lấy một nụ cười hạnh phúc.

Không chỉ vậy, Mako còn phải liên tiếp nhận những tin tức không mấy vui vẻ, khiến cuộc sống hôn nhân của cô càng trở nên áp lực hơn. Đầu tiên là việc Kei Komuro thi trượt trong kỳ thi kiểm tra năng lực để hành nghề luật sư ở New York Mỹ. 

Việc phò mã thi không đỗ đã trở thành chủ đề bị mọi người bàn tán, chế giễu và nghị luận. Chồng Mako bị chê là kém cỏi và mức thu nhập sau này của anh sẽ chỉ bằng 1/3 cựu Công chúa Nhật Bản mà thôi. Mako được cho là đã động viên chồng và quyết tâm hỗ trợ anh để Kei Komuro chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tiếp theo. 

Sau 9 ngày kết hôn, Mako lại đón nhận tin buồn khác khi ông ngoại yêu quý của cô qua đời vì bệnh nặng vào hôm 4/11 sau nửa tháng nhập viện. Trước đó Mako đã đi thăm ông nhiều lần với gương mặt lộ vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Việc mất đi người thân yêu chắc chắn là cú sốc chẳng ai muốn trải qua khi vừa mới lập gia đình. 

Chưa từng nở nụ cười hạnh phúc

Khi tham dự tang lễ, Công chúa Mako mặc trang phục màu đen, gương mặt đượm buồn và dường như sức khỏe của cô không được tốt với ánh mắt có phần mệt mỏi. Theo một nguồn tin thân cận hoàng gia Nhật, tất cả những người tham dự tang lễ đều vô cùng đau buồn trước sự mất mát quá lớn, đồng thời họ cũng bày tỏ sự lo lắng cho tình hình hiện tại của Mako. 

Cựu Công chúa Nhật Bản hiện trong tình trạng không tốt, hoàng gia đang lo lắng rằng Mako sẽ không trụ vững nổi trong thời gian sắp tới. Những lời dè bỉu, chê bai, chỉ trích cặp đôi vẫn tràn ngập trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mako giờ đây không còn là người của hoàng gia nên cô sẽ không còn nhận được sự bảo hộ chặt chẽ của gia đình.

Mako chưa có lấy một ngày bình yên sau khi kết hôn.

Thực tế chua chát sau khi cựu Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Chưa từng nở một nụ cười hạnh phúc! - Ảnh 6.

Chính vì vậy, Mako sẽ phải một mình chống chọi tất cả khi Kei Komuro trở lại Mỹ để làm việc. Nhiều trang tin Nhật Bản đã bày tỏ sự lo ngại khi nhận thấy rằng Mako chưa từng nở một nụ cười khi xuất hiện trước công chúng kể từ lúc kết hôn cho đến nay, trông cô không giống một người phụ nữ vừa mới kết hôn đang chìm đắm trong mật ngọt.

Nhiều ý kiến cho rằng Mako sẽ sớm hối hận khi lựa chọn con đường khó khăn này. Họ sợ tình yêu của Mako và chồng khó có thể chiến thắng được thực tế đầy nghiệt ngã. Bất chấp đại diện hoàng gia kêu gọi mọi người hãy để vợ chồng Mako được sống bình yên, dư luận và truyền thông vẫn không chịu buông tha cặp đôi này. Tương lai phía trước của Mako và người chồng thường dân là màn sương mờ mịt không ai có thể nhìn rõ đường đi tiếp theo sẽ như thế nào.

Nguồn: Yahoo Japan

Chia sẻ