Sáng mở mắt ra, cô vừa ăn sáng xong chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải lên đường làm “nhiệm vụ”. Khi trở về nhà thì cũng là lúc tối mịt mù, có khi bụng lép kẹp kêu gào vì cơm còn chưa được ăn.
"Theo kết quả ban đầu của Khoa sản chẩn đáng bệnh nhi như vậy là chưa rõ ràng, kết quả nhận định cháu tử vong chưa đúng. Trong ngày hôm nay tôi sẽ yêu cầu Khoa sản phải qua bệnh viện Nhi cùng nhau phối hợp chăm sóc sức khỏe cho cháu".
Có thể có người cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể bày tỏ được ý muốn "lấy lòng" người khác bằng thái độ và hành động cụ thể. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ...