Micro công sở:

Thú vui độc đáo của dân công sở trong giờ nghỉ

Bảo Bình,
Chia sẻ

Thay vì chọn một giấc ngủ ngắn, lên mạng đọc tin tức … nhiều nhân viên công sở có những thú vui rất riêng và độc đáo trong giờ nghỉ buổi trưa.

Vẽ tranh

Thú vui độc đáo của dân công sở trong giờ nghỉ 1
Vẽ tranh giúp Trần Quang Long giải tỏa áp lực sau những giờ làm việc căng thẳng 

Là nhân viên Thiết kế đồ họa tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Trần Quang Long (25 tuổi) thường xuyên phải lên kế hoạch, nêu ý tưởng và trực tiếp thiết kế giao diện Website, Flash, Logo, Poster,… cho công ty. Làm một công việc đòi hỏi tính sáng tạo cao, gu thẩm mỹ tốt lại chịu áp lực lớn trong quá trình cho ra đời những sản phẩm thiết kế ấn tượng, Long chọn vẽ tranh để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. 

Khi được hỏi về sở thích vẽ tranh, anh hài hước chia sẻ: “Mình thích vẽ tranh từ khi còn học mẫu giáo, rồi mê mẩn từ lúc nào không hay, suốt ngày vẽ, vẽ và vẽ đến khi tay mỏi, người mệt nhoài mới chịu buông bút. Học xong cấp ba, mình chọn học chuyên ngành Thiết kế đồ họa của trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh để hiện thực hóa đam mê của mình. Khi đi làm, thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính, những phần mềm công nghệ vẽ, photoshop, nhưng niềm yêu thích vẽ tranh vẫn luôn cháy bỏng. Thế là mình tranh thủ vẽ vào giờ nghỉ buổi trưa”.

Thú vui độc đáo của dân công sở trong giờ nghỉ 2


Thú vui độc đáo của dân công sở trong giờ nghỉ 3
Những bức vẽ của Long 

Những bức tranh của Long thường chỉ vẽ trong khoảng thời gian ngắn từ 10 – 15 phút, nhưng chất lượng, mức độ chi tiết, ý nghĩa của bức tranh vẫn không hề giảm. Nhiều đồng nghiệp không khỏi bất ngờ và xuýt xoa trước những bức họa tinh tế và bức tranh 3D như thật của anh. Thậm chí Long còn được nhiều nhân viên khác “đặt hàng” nhờ vẽ hộ để làm quà cho bạn bè của họ.

Phóng phi tiêu

Thú vui độc đáo của dân công sở trong giờ nghỉ 4
Bạn Nguyễn Văn Đúng lại thích phóng phi tiêu trong giờ nghỉ giải lao

Không có năng khiếu vẽ tranh như Long nhưng tài thiện xạ phóng phi tiêu của Nguyễn Văn Đúng (23 tuổi, nhân viên kinh doanh) khiến ai cũng nể phục. Sở hữu chiều cao khủng 1m85 cùng nhiều tài lẻ và cách nói chuyện vui nhộn, anh chàng rất được lòng các bạn nữ trong công ty. 

Đúng thú nhận: “Để trở thành một nhân viên kinh doanh giỏi, mình phải luôn trau dồi, nâng cao nhiều kỹ năng như nghiên cứu thị trường, thuyết phục khách hàng,… đồng thời thường xuyên đề ra những giải pháp mới để hiệu quả công việc đạt kết quả cao nhất”. Giống như cái tên của mình, chàng trai trẻ luôn cầu toàn trong công việc và muốn mọi thứ đều chuẩn xác.

Đôi lúc Đúng rơi vào trạng thái mệt mỏi, bế tắc ý tưởng. Vì thế, anh đã quyết định sắm nguyên một bộ phóng phi tiêu đặt trên bàn làm việc vừa giảm stress để vừa thỏa mãn sở thích cá nhân. “Mình nghĩ đây là một trò giải trí rất phù hợp với cá tính của mình. Khi phóng trúng vào hồng tâm cũng là lúc mình tìm được hướng đi mới, đây là cảm giác tuyệt vời mà những trò chơi khác không thể mang lại” – Đúng tiết lộ thêm.

Rút gỗ

Thú vui độc đáo của dân công sở trong giờ nghỉ 5
Đỗ Thị Kim Hằng giải tỏa căng thẳng bằng trò chơi rút gỗ

Mặc dù theo học Học viện Hàng Không Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) nhưng có lẽ cô nàng xinh đẹp Đỗ Thị Kim Hằng (21 tuổi) lại có duyên với làm nhân viên kinh doanh hơn là theo đúng ngành nghề mà mình đã chọn. Những tưởng đây không phải là một công việc dễ dàng đối với một cô gái có tuổi đời trẻ như Kim Hằng, nhưng nhờ sự nỗ lực, cố gắng hết mình vì công việc nên kết quả mà cô đạt được không bao giờ khiến sếp cô phải phiền lòng. 

Kim Hằng chia sẻ “bí quyết”: “Mỗi khi thấy áp lực với công việc, mình thường chơi trò rút gỗ. Nhìn thấy những thanh gỗ với họa tiết ngộ nghĩnh trong hình dạng của một ngôi nhà, kim tự tháp hay một con vật đáng yêu nào đó, mình cảm thấy đầu óc được thả lỏng và dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi giải trí thì chuyện trở lại với công việc thường ngày cũng trở nên đơn giản. Mình nghĩ rằng chỉ cần “chiều lòng” bản thân làm theo những thứ mình thích, thì mọi thứ dù có khó khăn cũng sẽ sớm tìm ra được cách giải quyết mà thôi.”

Chia sẻ