Thu Phượng - Thành Trung chuẩn bị làm đám cưới

,
Chia sẻ

“Cuối năm nay, tôi và anh Trung làm đám cưới. Trước khi bước vào cuộc sống gia đình mới, bước ngoặt của cả đời người, chúng tôi đang phải lo toan rất nhiều thứ…”, “Sao mai” Thu Phượng chia sẻ.

Im hơi lặng tiếng trên mặt báo một thời gian, có thông tin Thu Phượng đang rục rịch chuẩn bị làm đám cưới với "cây hài" kiêm MC Thành Trung. Tin này chính xác chứ?

Sự thật là thời gian này, tôi đang rất bận rộn. Ngoài đi diễn ra thì tôi còn phải lo những công việc, cũng có thể nói là rất quan trọng trong cuộc đời của mình.

Ai cũng biết tôi và anh Trung yêu nhau đã khá lâu rồi. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Và tất nhiên, trước khi bước vào cuộc sống gia đình mới, bước ngoặt của cả đời người, chúng tôi đang phải lo toan rất nhiều thứ…
 

Hai người đã chuẩn bị những gì cho cuộc sống chung sau này?

Mọi việc cũng hòm hòm rồi. Anh Thành Trung vừa mua được nhà, chỉ còn việc sắm sửa tiện nghi là xong. Về thủ tục cưới hỏi, chụp ảnh cưới thì chúng tôi có rất nhiều bạn bè trong lĩnh vực này nên không có gì đáng lo. Điều hai đứa lo nhất bây giờ là tạo “nền móng” vững chắc cho tương lai… (Cười)

Để có “nền móng” vững chắc cho tương lai, phải có cơ sở vật chất vì thế anh chị quyết định hùn vốn kinh doanh nhà hàng?

Thông tin nhanh thật đấy! Cũng vì chuẩn bị cho “tương lai con em của chúng ta” nên tôi và anh Trung “liều” góp vốn mở nhà hàng ăn uống trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Tôi thấy cuộc sống hiện đại, các món ăn nước ngoài du nhập vào Việt Nam nhiều quá nên muốn hướng nhà hàng về các món “ao ta” như: cua, ốc, ếch…

Cuối năm về ở một nhà, vậy Thu Phượng - Thành Trung có định sinh em bé sớm?

Tôi và anh Trung cũng đã tính đến, nếu không có gì thay đổi thì năm 2011 sẽ sinh em bé đầu lòng. Nhưng quả thật, chuyện đó khó có thể nói trước, người tính không bằng trời tính. Nếu có em bé sớm hơn cũng vui thôi, con cái là của trời cho mà!

 

Chị thích sinh con đầu lòng là bé trai hay bé gái?

Tôi luôn thích con gái, còn anh Trung lại luôn thích con trai. Thôi thì chiều anh Trung vậy, mong bé đầu là trai, bé sau là gái. (Cười)

Khi bị hỏi về những “được”, “mất” khi công khai người yêu trên mặt báo, diễn viên hài Thành Trung nói từ ngày đến với Thu Phượng, anh "mất" tất cả  cơ hội với các cô gái khác, còn chị thì sao?

Có lẽ anh Trung nói đùa! Còn tôi lại khác anh ấy, từ ngày công khai người yêu lại được hâm mộ hơn thì phải. Có khá nhiều fan hâm mộ đến với mình nhưng tôi không dành cơ hội cho ai từ ngày gặp anh Trung (Cười).

Kinh doanh nhà hàng rồi cưới chồng, dự định sinh con, có vẻ việc ra mắt album đầu tay mà chị  hứa hẹn từ lâu đã rơi vào... vô vọng?

Đó chính là điều tôi canh cánh bấy lâu nay. Nhưng tôi chỉ… thất hẹn chứ không thất hứa. Trước mắt, tôi muốn dồn thời gian cho công việc kinh doanh và lo lắng cho gia đình.

Việc cưới xin cả đời người không thể trì hoãn được. May mắn là tôi đã gặp được người chồng tương lai luôn hiểu và động viên, giúp đỡ mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi cuộc sống gia đình ổn định, tôi sẽ đầu tư cho album của riêng mình. Tôi vẫn ấp ủ ra album và trước sau gì tôi cũng sẽ thực hiện, đó là lời hứa!
 

Có một dạo, chị cũng "khua trống" rằng Nam tiến, nhưng sau đó phải "bật" trở lại Hà Nội vì không chịu được sự cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường âm nhạc Sài Gòn?

Sự thật là thị trường âm nhạc Sài Gòn quá khắc nghiệt. Nhưng quan trọng là tôi đã xác định rõ được mình cần gì và làm gì cho đến giờ phút này. Việc vào Sài Gòn để lập nghiệp của tôi có thể nói là đã thay đổi. Hiện tại, tôi chỉ vào đó diễn và hát khi có lời mời chứ không muốn ở hẳn đó.

Việc lập nghiệp ở xa hoàn toàn không thích hợp cho người đang sắp xây dựng gia đình, kinh doanh tại Hà Nội. Tôi không muốn sống xa gia đình. Anh Trung cũng không thích yêu nhau mà phải sống xa nhau.
 
Xin cảm ơn và chúc anh chị mãi hạnh phúc!
 
Theo Dân trí
Chia sẻ