Thư gửi con gái ngày thành hôn

,
Chia sẻ

Con gái yêu dấu! Thế là con gái mẹ sắp đến ngày thành hôn. Ôm ấp, gần gũi con bao nhiêu năm giờ gửi con về nhà người khác, lòng mẹ không khỏi xốn xang.

Mẹ cũng đọc được trong mắt con những băn khoăn khi con ôm chầm mẹ thủ thỉ “Hay mẹ cho con từ từ cưới, con chưa muốn xa mẹ, con chưa thấy anh nào yêu thương con hơn cha mẹ...”.

Ảnh minh họa

Thôi con ạ, con gái có thì, hai con tìm hiểu nhau đã lâu, tình cảm sâu nặng, tính tình hòa hợp, chồng tương lai của con sống tử tế, lành mạnh, có nghề nghiệp, nghị lực và ý chí tiến thủ là tốt lắm rồi. Con hãy thành hôn và sống vẹn nghĩa vẹn tình, đừng mong gì sẽ tìm được tấm chồng yêu thương mình bằng cha mẹ mình. Mai này sinh con rồi con sẽ hiểu, chỉ có con mới thương yêu con của con nhất trần đời.

Mẹ hiểu con còn áy náy, nếu con đi lấy chồng mẹ ở nhà sẽ buồn lắm. Ông bà ngoại đã mất, mẹ sống không hạnh phúc vì bố con là người gia trưởng, con là nguồn sống của mẹ mà. Yên tâm đi con gái! Mẹ còn chung sống được với bố con đến ngày hôm nay là vì các con. Bố tuy không tốt với mẹ và bên ngoại, nhưng bố vẫn là người chồng - người cha có trách nhiệm và rất mực yêu thương các con. Suy cho cùng, bố con cũng đáng thương vì không có được tình yêu của vợ hay sống không biết tình yêu đôi lứa. Mẹ vẫn có thể đi cùng bố con đến cuối cuộc đời, dù tình yêu cạn kiệt từ lâu. Chuyện này đối với mẹ sá gì so với quãng đời chịu đựng vừa qua, quan trọng là hạnh phúc trọn vẹn cho các con. Con cứ nhẹ nhàng mà đi, mẹ luôn dõi theo con yêu và tự biết cách tạo cuộc sống thanh thản cho mình.

Con ơi, hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ nhưng phải là hạnh phúc đích thực do vợ chồng con đồng sức vun trồng, đừng vì áp lực gì, đừng vì sĩ diện hay sợ mẹ buồn mà gắng gượng trong hạnh phúc giả tạo nghe con. Mẹ luôn ở bên cạnh con, dù con của mẹ có như thế nào.

Cuộc sống vợ chồng vui có buồn có, nhất là thời gian đầu có thể sẽ hụt hẫng, ngổn ngang, con cứ mạnh dạn chia sẻ với mẹ như hơn hai mươi năm qua mẹ con mình vẫn tâm sự. Mẹ mãi sẽ là người bạn lớn đồng hành cùng con. Nhà mình mãi là ngôi nhà chung để lúc nào mệt mỏi, các con đều có thể quay về nghỉ ngơi như thời thơ ấu.

Mẹ biết con băn khoăn lấy chồng rồi sinh con, chắc rất khó báo hiếu mẹ cha. Đừng nặng lòng con gái! Con cứ chăm lo mái ấm của mình, thỉnh thoảng vợ chồng đưa các cháu về thăm ông bà. Bố mẹ biết tự thu xếp cuộc sống cuối đời của mình.

Thôi nhé con gái, lo thu xếp cho ngày trọng đại của cuộc đời đi. Mẹ sẽ không can thiệp nhiều đâu. Con mẹ lớn rồi, phải tập làm chủ gia đình riêng chứ.
 
Theo Phụ nữ
Chia sẻ