Thông tin bất ngờ vụ con trai đổ xăng thiêu sống mẹ, không cho hàng xóm dập lửa ở Trà Vinh

Lam Giang,
Chia sẻ

Chị L. vừa đi bán vé số dạo về đến phòng trọ thì bị con trai tẩm xăng, châm lửa đốt.

Sự việc chị N.N.P.L. (42 tuổi, ở TP Trà Vinh) bị con trai là Dương Quốc Trung (21 tuổi) đổ xăng thiêu sống xảy ra vào chiều ngày 24/2 đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự xót xa cho người mẹ: "9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho con để rồi nhận lại thế này?". 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 25 phút ngày 24/2, chị L. vừa đi bán vé số dạo về đến phòng trọ ở phường 7, TP.Trà Vinh thì Trung cầm chai xăng loại 1,5 lít đổ lên người mẹ rồi châm lửa đốt. Đối tượng còn dùng côn nhị khúc, mảnh vỡ bình hoa để hành hung mẹ. 

Thông tin bất ngờ vụ con trai đổ xăng thiêu sống mẹ, không cho hàng xóm dập lửa ở Trà Vinh - Ảnh 1.

Trung lạnh lùng đổ xăng vào người mẹ, châm lửa đốt.

Thông tin bất ngờ vụ con trai đổ xăng thiêu sống mẹ, không cho hàng xóm dập lửa ở Trà Vinh - Ảnh 2.

Tối tượng còn ngăn cản hàng xóm dập lửa cứu mẹ.

Khi chị L. chạy ra ngoài, hàng xóm thấy tình hình đã dùng bình chữa cháy để giúp dập lửa thì bị Trung ngăn cản. Sau đó, người dân đã khống chế được Trung và đưa chị L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bị bỏng nặng. 

Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Trung để điều tra về hành vi giết người. Qua kiểm tra, đối tượng âm tính với ma túy.

Thông tin bất ngờ vụ con trai đổ xăng thiêu sống mẹ, không cho hàng xóm dập lửa ở Trà Vinh - Ảnh 3.

Đối tượng Dương Quốc Trung.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, theo công an, Trung đi làm thuê ở tỉnh ngoài, vừa về địa phương từ tháng 1. Thời gian gần đây, người này có biểu hiện trầm cảm nặng và thường gây sự với mẹ. 

Chia sẻ