Bà L. được xác định bị bỏng nặng, toàn thân băng bó kín.
Thời gian gần đây, Trung có biểu hiện bệnh trầm cảm nặng, thường hay gây sự với bà L.
Người con trai tưới xăng đốt mẹ ruột ở Trà Vinh có biểu hiện bị trầm cảm nặng, hay gây sự với mẹ.
Những câu nói của người mẹ đang nguy kịch nằm trên giường bệnh khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Bà L. cho biết, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, Trung về nhà sau thời gian dài đi làm, đưa cho mẹ 10 triệu đồng.
Bà L. dự kiến sẽ trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt lọc và ghép da.
Bà L. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Bà L. có 3 người con, trong đó Trung là con lớn, dưới còn 2 em gái.
Chị L. vừa đi bán vé số dạo về đến phòng trọ thì bị con trai tẩm xăng, châm lửa đốt.
Sau khi châm lửa đốt, Trung còn tiếp tục dùng côn nhị khúc, gạch, đá, mảnh vỡ chậu bông đánh vào vùng đầu và người mẹ mình.