Vì chơi rất thân với nhau nên em bé của hai gia đình cũng được "đính ước" luôn!
Tiễn tôi ra khỏi cửa hàng, cô bạn đon đả: "Bình thường tôi bán cho người ta với giá 6 triệu. Bán cho bà là lấy giá gốc thôi".
"Chốt ngày, nhà trai dẫn lễ xuống nhà em ăn hỏi. Theo như K. nói với em thì nhà anh sẽ dẫn 5 lễ xuống, dặn em mượn 5 bạn gái mặc áo dài đón lễ..." cô gái kể.
Lần này người đổi thái độ là mẹ Tùng, nghe thông gia nói, bà tím tái mặt mày, ngượng không cất được thêm lời nào. Sau vài phút "đứng hình", miệng bà mới mấp máy cười gượng cho phải phép.
"Khoản lễ đen thách cưới bố mẹ em cân nhắc rất kỹ. Bình thường ở khu em, nhà nào có con gái đi lấy chồng cũng thách cưới tầm bốn năm chục triệu...", cô gái chia sẻ.
Người ta không chấp nhận chuyện cưới xin vì có bầu trước nhưng mẹ của người yêu em thì ngược đời lắm, bà bắt em có thai rồi mới cho cưới các chị ạ!
Trà đem yêu cầu của nhà trai tâm sự với bố mẹ nên họ đã vô cùng tức giận. Bố mẹ cô nhất quyết không cho cưới xin gì nữa và giữ rịt con gái trong nhà vì sợ cô làm điều ảnh hưởng đến thanh danh nhà mình.