Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng

Chí Toàn - Huyền Trang,
Chia sẻ

Những tấm lòng thơm thảo đã tình nguyện phát hàng nghìn chiếc bánh mì, chai nước, chiếc quạt… cho người dân đến viếng Đại tướng vào buổi trưa.

Giữa trưa nắng, hàng nghìn người vẫn nhẫn nại xếp hàng để được vào vĩnh biệt Đại tướng.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 1
Giữa trưa, đoàn người vẫn xếp hàng ken chặt phố Điện Biên Phủ…

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 2
…qua cả quảng trường Ba Đình.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 3
Ai nấy đã thấm mệt nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chờ.

Hiểu tâm lý mọi người không muốn rời chỗ xếp hàng, đội ngũ tình nguyện đã tự bỏ tiền mua những chiếc bánh mì, những chai nước tinh khiết... để tặng cho dòng người đang xếp hàng tới tưởng niệm Đại tướng buổi trưa. Họ là những thanh niên của Thành đoàn Hà Nội, là những chiến sĩ quân đội, là thành viên Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, là những chủ quán hàng café, quán ăn bên phố Điện Biên Phủ hay chỉ đơn giản là một nhóm người có chung niềm vui thiện nguyện. Cùng với những đội tình nguyện của Ban tổ chức lễ viếng, một số cá nhân kinh doanh ven đường cũng đem những chiếc ô cỡ đại của cửa hàng để che nắng chung cho dòng người hay đặt những bình nước tinh khiết cùng cốc nhựa để ai cũng có thể lấy uống.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 4
Đội thanh niên tình nguyện bê nước dọc những con phố…

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 5
… phát cho từng người đang chờ đợi…

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 6
…cố gắng để không ai thiếu nước uống.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 7
Một nhóm 10 người tình nguyện làm việc ở gần khu vực này đã chuẩn bị 1.000 bánh mì và 3.000 chai nước để phát trong buổi trưa.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 8
Các tổ chức khác như như UBND phường, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ phường Điện Biên cũng chuẩn bị rất nhiều nước uống cho đồng bào.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 9
Một số hộ kinh doanh cũng đóng góp chút công sức. Không chỉ nước uống, họ còn chuẩn bị cả bánh mì miễn phí cho mọi người.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 10
Cặp vợ chồng lớn tuổi xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng chia sẻ một chai nước. Họ chỉ lấy một chai vì “để phần cho người khác nữa”.

Một nhóm thanh niên khác còn phát đi hàng nghìn hộp sữa tươi dành riêng cho những người cao tuổi. Có người tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé vào tạp hóa mua thùng bánh tặng cho đoàn người, rồi lại vội vã đi làm.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 11
Những chiếc bánh mì ruốc nhỏ nhắn…

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 12
… cũng giúp người dự lễ qua cơn đói ban trưa.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 13
Nhiều người chia sẻ, họ thực sự bất ngờ và cảm động khi được đón tiếp chu đáo.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 14
Người công nhân điện lực này vừa hết giờ làm. Anh vội vã đem đến ít nước và thùng bánh góp cùng với những nhà hảo tâm khác.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 15
Các cô bé cũng ăn bữa trưa giản dị với mọi người, để đợi đến lượt vào viếng Đại tướng.

Cũng có những người đi tặng những tờ báo khổ lớn có bài viết về Đại tướng, vừa để người dân đọc trong lúc chờ đợi, vừa làm ô che đầu. Những chiếc mũ, chiếc quạt tình nguyện đã giúp mọi người xếp hàng vơi đi cái nắng giữa trưa và miếng bánh mì, hớp nước cũng giúp họ ấm dạ.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 16
Những chiếc quạt cũng được phát cho bà con che nắng.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 17
Những người già luôn được ưu tiên.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 18
Phát đi những tấm lòng thơm thảo.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 19
Những tờ báo khổ to cũng được tặng cho người dân. Khi họ đi gần đến nhà Đại tướng, những tờ báo sẽ được thu lại gọn ghẽ để đảm bảo trang nghiêm cho lễ viếng.

Với những màu áo xanh tuổi trẻ, đó chỉ là một trong những hoạt động của họ để hỗ trợ lễ viếng Đại tướng. Những thanh niên thuộc Thành Đoàn Hà Nội còn thay nhau làm ba-ri-e định hướng đoàn người, chú ý đến những trường hợp cựu chiến binh, người già, trẻ nhỏ để hỗ trợ, túc trực từ 6 giờ sáng đến sau 18 giờ ở ngôi biệt thự 30 Hoàng Diệu và khu vực lân cận.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 20
Để giảm cái oi ban trưa, một số hộ dân còn cắm quạt thổi ra đường.

Thơm thảo những tấm lòng trước nhà Đại tướng 21
Tại những điểm vắng nhà dân, đội ngũ tình nguyện còn xung phong… quạt tay.

Lý do của họ rất đơn giản, trước hết là lòng quý trọng và kính yêu vị Đại tướng thiên tài của đất nước, họ muốn chia sẻ nỗi tiếc thương Đại tướng với mọi người, sau nữa là tình cảm với những người cùng dân tộc.

Theo Ban tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những đồng bào ở các tỉnh xa về viếng Đại tướng tại Hà Nội cũng có thể được bố trí nơi ăn, chốn ngủ qua đêm, chỉ cần đến đăng ký tại số 30 Hoàng Diệu. Quyết định này mới được đưa ra khi ngày càng nhiều người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đổ về số nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để tiễn biệt Đại tướng, nhiều người ở xa chưa kịp vào. Bộ phận hậu cần cũng đã bố trí ô che nắng, nước uống miễn phí và phát bánh mì cho những người đứng chờ đợi đến lượt vào viếng.

Những hành động thiết thực và tấm lòng thơm thảo của của Ban Tổ chức lễ viếng, thanh niên cũng như người dân Thủ đô như cơn gió mát thổi tan cái hanh hao của nắng cuối thu trong những ngày diễn ra lễ viếng. Hơn thế, đó là sự thể hiện đầy ý nghĩa tình cảm, lòng biết ơn vô hạn và thành kính sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chia sẻ