Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặc áo ấm ra đường

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhiều người Sài Gòn chở theo con nhỏ khi tham gia giao thông trên đường đã phải nai nịt kỹ lưỡng, mặc áo ấm khi thời tiết những ngày gần đây trở lạnh.

Những ngày đầu tháng 12, thời tiết TP.HCM bất ngờ trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp.

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong ngày 8/12 TP.HCM có mây, ngày không mưa. Nhiệt độ cao nhất là 31 độ C, còn thấp nhất là 21 độ C. Độ ẩm không khí trung bình là 53%.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 1.

Nhiệt độ Sài Gòn xuống thấp vào sáng sớm những ngày đầu tháng 12.

So với nền nhiệt của những ngày nắng nóng tháng 11, nhiệt độ ở TP.HCM giảm rõ rệt, đi kèm là thời tiết dịu mát, lành lạnh. Trời có nắng nhưng không gay gắt.

Theo dự báo, thời tiết se lạnh vào đêm và sáng sớm sẽ còn kéo dài đến khoảng đầu năm mới Dương lịch.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 2.

Cha mẹ chở con nai nịt kín trên đường.

Chính vì thế vào thời điểm này, nhiều người dân thành phố đã mua sắm, chuẩn bị áo ấm, trang phục kín khi lưu thông trên đường.

Ghi nhận tại các khu vực như quận Bình Thạnh, đường Biện Biên Phủ đến khu vực xa lộ Hà Nội (quận 2) hay các tuyến đường trung tâm thành phố vào hơn 8 giờ sáng nhưng không khí vẫn còn khá mát mẻ.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 3.

Người lao động nghèo cũng mặc áo khoác dài tay tránh cảm lạnh.

Nhiều cha mẹ chở theo con được che chắn kỹ bằng áo khoác và khẩu trang. Trẻ con đi bộ vui chơi, người lao động cũng mặc kín khi xuống đường.

Ngoài áo ấm và khẩu trang, có nhiều người còn quấn khăn, đeo mắt kính, bao tay để cơ thể khỏi bị lạnh.

Sắp tới, khi có những đợt không khí lạnh tăng cường, cả TP.HCM và khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục được hưởng thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Cùng xem hoạt động của người dân thành phố khi đón ngày cuối tuần thứ 2 của tháng 12.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 4.

Người dân ăn mặc kín mít khi lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 5.

Tương tự là cảnh cha mẹ chở con tại khu vực gần đường Mai Chí Thọ (quận 2).

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 6.

Người mẹ trang bị cho con áo khoác, bao tay, khẩu trang.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 7.

Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh gần bến xe miền Đông, người chạy xe ôm công nghệ cũng che chắn kỹ càng khi chở khách.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 8.

Ba mẹ con chờ đèn đỏ.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 9.

Dự báo thời tiết se lạnh sẽ còn kéo dài tại TP.HCM trong vài ngày tới.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 10.

Chính vì thế việc trang bị quần áo chống lạnh là cần thiết.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 11.

Trẻ con mặc áo dài tay khi vui chơi tại hồ Con Rùa (quận 3).

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 12.

Người phụ nữ tháo trang phục đi đường khi dừng xe vào hàng quán mua đồ tại quận 1.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 13.

Nhiều bà nội trợ cũng "ủ ấm" kỹ khi đi chợ, đi bộ trên cầu vượt Văn Thánh.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 14.

Chị quét rác cũng tròng 2 lớp áo dày khi ra đường làm việc sáng sớm.

Thời tiết trở lạnh như Đà Lạt, người lớn, trẻ nhỏ Sài Gòn mặt áo ấm ra đường - Ảnh 15.

Người đạp xe tập thể dục sáng sớm với chiếc quần dài trên cầu Sài Gòn.

 

Chia sẻ