Thời nào rồi còn viết thư tay: thời của những đứa trẻ khao khát vui chơi ngoài trời

Nansmile,
Chia sẻ

Những dòng thư nắn nót, gửi gắm ước mơ về cuộc sống với không gian tươi xanh, trong lành, mà ở nơi ấy con trẻ có thể thoả thích vui chơi, lấm lem, cùng thiên nhiên, có thêm những trải nghiệm nuôi dưỡng tuổi thơ hồn nhiên.

Đóng vai một chiếc cây để gửi thư tới con người, gửi thư cho ông bà, cho bạn bè kể về những kỉ niệm cùng cây xanh hay tưởng tượng cuộc sống 30 năm sau để gửi thư bản thân ở quá khứ,... là những cách để những lá thư gửi gắm ước mơ về một không gian xanh, trong lành ra đời. Cùng điểm lại những tâm sự đầy đáng yêu của các bạn nhỏ để “đọc vị" những ước muốn của các cô cậu học trò nhé!

Thời nào rồi còn viết thư tay: thời của những đứa trẻ khao khát vui chơi ngoài trời - Ảnh 1.

Thời nào rồi còn viết thư tay: thời của những đứa trẻ khao khát vui chơi ngoài trời - Ảnh 2.

Thời nào rồi còn viết thư tay: thời của những đứa trẻ khao khát vui chơi ngoài trời - Ảnh 3.

Thời nào rồi còn viết thư tay: thời của những đứa trẻ khao khát vui chơi ngoài trời - Ảnh 4.

Thời nào rồi còn viết thư tay: thời của những đứa trẻ khao khát vui chơi ngoài trời - Ảnh 5.

Nhận thấy những sân chơi đang dần mất đi, những lấm bẩn vô tư của gia đình thiếu đi hứng khởi vì ô nhiễm không khí và nắng nóng ngột ngạt, OMO Matic đã quyết định thực hiện chiến dịch trồng cây mang trải nghiệm trở lại. OMO Matic đồng hành với các đối tác như Hội đồng Đội Trung Ương và tổ chức phi chính phủ Xanh Hà Nội mang đến chương trình Phủ Xanh Việt Nam trồng mới 30,000 cây xanh và trao tặng 10 sân chơi cho 10 tỉnh thành Việt Nam và trái tim xanh ngay tại trung tâm thành phố Hà Nội.

Chia sẻ