Ở Brazil được hơn 5 năm, Kim Hồng hàng ngày nấu món Việt và quay những video đời thường đăng lên kênh Youtube. Đặc biệt năm nay, nhờ món chả giò mà cô có một đêm Giao thừa đáng nhớ cùng nhà chồng.
Tối 31-12, sau cơn mưa chiều, hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước đổ về các tuyến đường trung tâm thành phố để vui chơi và chờ đón thời khắc chuyển sang năm mới 2024.
"Nằm trằn trọc không ngủ được tôi bảo với mấy chị em ở đây không ăn Tết năm nay thì ăn Tết năm sau. Tôi ở lại đây không được đón Tết cùng chồng nhưng ở cùng toà nhà cũng được. Đó là tự mình thấy thế chứ chẳng ai bắt mình", chị Loan (người nhà bệnh nhân) chia sẻ.
“Bao giờ mới cho hoa hàm tiếu, bao giờ mới cho nở; lá này muốn ruỗi, giò kia muốn nghiêng, hay là bẹ nọ muốn cao hay thấp, nhất nhất do tay người chơi hoa định đoạt”, thú chơi hoa thủy tiên được miêu tả cầu kỳ như thế.
Dưới màn pháo hoa, nàng công sở thấy bạn trai mình tay trong tay cùng người con gái khác. Đớn đau thay, cô gái ấy lại chính là đồng nghiệp trong công ty.
Đúng 23h20 phút, ngày 25/1/2020, khi thời khắc giao thừa đang rất cận kề, khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một bệnh nhân nam (26 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao gần 40 độ C, khó thở, mệt mỏi.