Vào buổi sáng hôm xảy ra sự việc, nạn nhân vẫn nhắn tin với nhóm làm việc rất bình thường nhưng lại không xuất hiện ở công ty và cũng mất liên lạc.
Trong vòng 28 tiếng sau, cảnh sát đã bắt được tên nghi phạm tên Tạ Lỗi, 33 tuổi, đang lẩn trốn trong một ngôi nhà ở thị trấn Thiên Hà.
Thấy vẻ khả nghi của hành khách cùng chiếc vali lạ, tài xế hỏi han vài câu, không ngờ hắn liền co giò bỏ chạy.
Vụ việc không chỉ thu hút dư luận ở Việt Nam mà cũng đang được chú ý tại Hàn Quốc.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, thi thể bên trong vali được người dân phát hiện ở Nha Trang là nam giới.
Lãnh đạo quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thông tin đã bắt được hung thủ giết người chặt thành nhiều khúc rồi nhét trong vali thả trên sông Hàn sáng nay.
Suốt hai tháng trời sau khi thi thể được phát hiện, cảnh sát đã dùng mọi cách nhưng cũng không xác minh được thân phận nạn nhân. Cho đến khi một cô gái trẻ đến báo tin mẹ mất tích, sự thật bắt đầu được hé mở.