Thi thể nạn nhân nhiễm Ebola bị vứt ra đường vì đội mai táng đình công

Vân Anh,
Chia sẻ

Đó là tình trạng kinh khủng đang diễn ra trên đường phố thủ đô của Sierra Leone, quốc gia Tây Phi nơi dịch Ebola đang bùng phát.

Tập đoàn truyền thông Sierra Leon đưa tin, nhiều thi thể nạn nhân Ebola bị vứt la liệt trong nhà, thậm chí là cả đường phố ở thủ đô Freetown. Trong khi đó, một đội mai táng thi thể các nạn nhân Ebola đã đình công vì không được trả tiền phụ cấp cho công việc nguy hiểm này trong suốt tuần qua.

Những xác chết Ebola rất dễ trở thành mầm bệnh. Điều này khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ lẫy nhiễm Ebola. Mặc dù các quan chức thông báo mọi chuyện đã ổn định, tuy nhiên những tổ chức, các đội mai táng thi thể lại chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Các thi thể nạn nhân Ebola còn sót lại trên đường phố vẫn chưa được xử lý triệt để dẫn đến nguy cơ cho người dân.

Thứ trường Bộ y tế Madina Rahman vừa lên tiếng trấn an người dân và cho rằng vấn đề đã được giải quyết. Bà cũng xác nhận, vụ đình công lần này là do các cơ quan đã không trả tiền phụ cấp nguy hiểm cho người mai táng. Số tiền đó hiện đã chuyển đến ngân hàng và sẽ thanh toán cho các đội mai táng đúng hạn.

“Bộ Y tế sẽ điều tra nguyên nhân tại sao số tiền phụ cấp lại được chuyển chậm đến các nhân viên”.

Thi thể nạn nhân nhiễm Ebola bị vứt ra đường vì đội mai táng đình công 1
Thi thể nạn nhân bị vứt ra đường vì đội mai táng đình công

Phát ngôn viên Bộ Y tế, ông Sidie Yahya Tunis cho biết: “Có khoảng 600 công nhân được chia làm 12 đội mai táng”. Tunis cũng mô tả đây là một việc “đáng xấu hổ”.

Trong khi đó, chính phủ Sierra Leon đang bị chỉ trích nặng nề khi một container thiết bị y tế kẹt ở cảng cả tháng trời.

Tổ chức y tế thế giới WHO xác nhận đã có 600 trường hợp tử vong, 2100 trường hợp nhiễm bệnh tại Sierra Leon. Khu vực Tây Phi có 3400 người thiệt mạng vì Ebola, trong đó Sierra Leon, Guinea và Liberia.

Mới đây, tại Tây Ban Nha, một y tá và một trợ lý điều dưỡng cũng đã bị cách ly do tiếp xúc với một đồng nghiệp bị nhiễm Ebola tại bệnh viện Madrid. Người đồng nghiệp đã từng tiếp xúc với hai nhà truyền giáo Tây Ban Nha bị nhiễm bệnh tại Tây Phi và sau đó chết tại Tây Ban Nha.

Y tá bị nhiễm bệnh cũng là trường hợp đầu tiên phát hiện mắc Ebola ngoài Tây Phi. Hiện cô vẫn đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chồng của y tá này cũng đã bị cách ly.

Trong khi đó, chính quyền Tây Ban Nha cho biết có khoảng 50 người đã từng tiếp xúc với cô y tá nhiễm bệnh hoặc có liên quan đến hai nhà truyền giáo.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ