Thèm sex trong cả... giấc mơ

,
Chia sẻ

Nhớ lại những ngày ở gần chồng là em bứt rứt không yên. Em toàn nằm mơ thấy được có anh ấy bên cạnh và cảm giác thèm khát chuyện vợ chồng đến nỗi không sao ngủ được.

Hai cô em gái nói rằng chị dâu chỉ biết có chồng, anh trai chỉ biết có vợ mà không thèm quan tâm đến ai.
 
Ngày xưa chúng em yêu nhau khi cùng học phổ thông. Sau đó anh ấy đi học đại học và ở lại thành phố công tác. Em sống ở nông thôn nhưng là người hoạt bát nên được bầu làm bí thư Đoàn thanh niên. Vì thế mà nhận thức cũng có phần hơn chị em quê nhà.
 
Nhưng cái sự hơn ấy chẳng thấm thoát vào đâu so với những gì mà chồng em hiểu được. Ngày mới cưới nhau, tuần nào anh ấy cũng về. Em mừng vì tình yêu anh ấy dành cho vợ sâu sắc, lần nào về cũng mang quà cho em, chỉ là món quà nhỏ thôi, nhưng em rất thích. Lúc hai vợ chồng tâm sự, anh ấy thường dạy em cách thức quan hệ để đạt đến đỉnh cao. Dù yêu nhau một thời gian dài mới cưới nhau nhưng em khó có thể làm theo những gì mà anh ấy yêu cầu. Em thấy ngại khi làm những động tác ấy vì sợ mọi người biết. Anh ấy thấy em không tích cực nên có vẻ khó chịu. Rồi anh ấy ít về nhà hơn với lý do công tác bận rộn. Cảm thấy có chuyện không ổn, em xin phép gia đình lên thăm chồng. 
 

 
Ở nơi chồng em thuê trọ, chúng em đã có những giây phút riêng tư rất tuyệt vời đến nỗi chồng em cũng phải ngạc nhiên. Anh ấy và em cùng cố tìm hiểu xem tại sao lại như vậy, cuối cùng đã tìm ra được lý do. Vấn đề là ở nhà chồng, chúng em có phòng riêng, nhưng vẫn sinh hoạt chung cùng gia đình, có khi vợ chồng em ở trong phòng thì hai cô em gái đang nói chuyện với bạn ở phòng ngoài. Ban đêm bố chồng em lại dậy đi tiểu liên tục nên hiếm có lúc nào được yên tĩnh. Còn ở đây, hai vợ chồng, thoải mái nói chuyện và làm việc riêng tư mà không sợ ai quấy rầy. Do vậy mà em làm được nhiều điều mà ở nhà em không làm được khiến chồng em vui hẳn lên. Nhưng thời gian lên thăm chồng không thể kéo dài, em phải trở về nhà.
Khổ một nỗi, về đến nhà rồi mà em cứ ngơ ngẩn, nhớ lại những ngày ở gần chồng là em bứt rứt không yên. Em toàn nằm mơ thấy được có anh ấy bên cạnh và cảm giác thèm khát chuyện vợ chồng vô cùng. Em đã nghĩ ra đủ mọi việc bận rộn để quên đi, nhưng về đến nhà, một mình trong phòng riêng là không sao ngủ được. Chồng em về thăm nhà làm em mừng quá, chúng em cứ say sưa trong phòng làm cả nhà không được vui. Khi anh ấy đi rồi, bỗng dưng em bị cả nhà lạnh nhạt. Hai cô em gái nói rằng chị dâu chỉ biết có chồng, anh trai chỉ biết có vợ mà không thèm quan tâm đến ai. Em buồn khổ lắm, chẳng có ai hiểu em, em có tội tình gì mà phải chịu sự cô lập cơ chứ.
Thấy chúng bạn có chồng bên cạnh mà em thèm được như vậy, nhưng nghe bọn nó kể về mối quan hệ vợ chồng thì em thấy mình còn may chán.Chồng em cư xử với vợ rất tình cảm và tâm lý, chứ không như mấy anh kia, đó là điều an ủi để em nguôi đi nỗi buồn. Nhưng em không biết phải làm gì để cải thiện được không khí gia đình. Chúng em là vợ chồng chứ có  phải vụng trộm gì đâu mà không được trao đổi tình cảm với nhau.
 
Không hiểu thế nào mà mẹ đẻ em biết chuyện, bà gọi em về nhà để nói chuyện. Mẹ bảo em đã về làm dâu là phải chăm lo cho bố mẹ và các em chồng là trước nhất, chuyện tình cảm vợ chồng phải thật kín đáo chứ không được lộ liễu làm mọi người khó chịu. Mẹ em khuyên nhủ em nên điều chỉnh lại mình vì hiện nay đang sống với gia đình chồng, mọi lời ăn tiếng nói đều ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhà chồng và con dâu. Gặp mẹ xong, em nghĩ rất nhiều và quyết định không mặn mà với chồng nữa để sống thoải mái với gia đình chồng vì xét cho cùng thì thời gian em sống cùng nhà chồng nhiều hơn là sống cùng chồng. Khi nào có điều kiện bọn em mua nhà ở riêng hẵng hay.
 
Nhưng chồng em không hiểu cho điều đó, anh ấy thất vọng vì suy nghĩ của em, chán chường vì em không còn nhiệt tình chăn gối như xưa. Từ chỗ về nhà liên tục thì nay chồng em rất lâu mới về mà ở chỉ ở nhà trong khoảng thời gian rất ngắn chứ không ở lâu. Em thật cũng chẳng biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. Vẫn biết tự mình phải cứu lấy mình nhưng em viết những dòng này mong được chia sẻ và có thể giúp em một cách nào đó hay hơn cách mà em đã làm.
 
Theo Gia Đình
Chia sẻ