Thêm những khác biệt thú vị về hai giới

,
Chia sẻ

Đàn bà hiểu về màu sắc. Họ biết chính xác màu trang phục mình đang mặc. Đàn ông nghĩ màu vàng đẹp, màu cam cũng đẹp và chỉ thế thôi.

Vài định nghĩa vui khác về đàn ông và phụ nữ, từ Hugepage:

Đàn ông phát ngôn thành câu, đàn bà phát ngôn thành đoạn.

Với đàn ông, 2h sáng là lúc để ngủ, với đàn bà, 2h sáng là thời điểm cần thảo luận về mối quan hệ của hai người.

Chỉ có đàn bà mới hiểu nổi một người đàn bà khác.

Đàn bà có gene nhớ dai.

Khi đàn ông muốn cái gì, họ đề nghị nó. Khi đàn bà muốn cái gì, họ nói xa xôi (gần với chủ đề chính) và chờ đợi.

Đàn ông có thể nghe được tiếng mở bia từ cách đó 3 căn phòng.

Đàn bà có khả năng khiến đàn ông nghĩ mình là số một.

Để hỏi một người mua xe mới, phụ nữ hỏi về màu sắc, còn đàn ông hỏi ngay đến loại xe.

Đàn bà dùng “chuyện ấy” để có những thứ mình muốn. Đàn ông dùng “chuyện ấy” vì họ đang cần.
 
Theo Me&be
Chia sẻ