Thềm nhà có hoa của "người đẹp Kingkong" Jessica Lange

,
Chia sẻ

Nhiều sao bỏ cả núi tiền ra để sắm nội thất cho thật hoành tráng, nhưng với "người đẹp Kingkong" này thì vườn hoa mới là thứ quan trọng nhất trong căn biệt thự của bà.

Nữ diễn viên xinh đẹp Jessica Lange, người đã đoạt hai giải Oscar, một trong ba người được vinh dự làm "người đẹp Kingkong", đã mua căn nhà này ở Stillwater, Minesota với một khu vườn đầy những bụi cây rậm rạp và bắt tay vào việc cải tạo khu vườn. Bà nói: "Khi bắt tay xây dựng khu vườn, tôi không hề có ý định ép buộc nó trở thành một cái gì đó cụ thể".

Căn nhà này bà mua cùng với người chồng mới, diễn viên, nhà viết kịch Sam Shepard để sống cùng với hai người con chung của họ, Hannah và Walker, cũng như với người con gái riêng Shura của bà và người chồng cũ, diễn viên, nghệ sĩ ba lê nổi tiếng người Nga Milkhail Barysnikov. Trong khu vườn đã có sẵn vài căn nhà thời Victoria có hàng hiên trông ra vườn. "Từ đỉnh của ngọn đồi xuống đây trước kia toàn là bụi rậm. Tôi đã chặt bỏ hết và dọn sạch xung quanh những cây gỗ thích, những cây dâu và sồi" - Lange kể lại, không giấu vẻ tự hào.  
 

Jessica và con chó yêu trước thềm nhà đầy hoa
 

Bức tượng cô thôn nữ xòe váy nằm bên cạnh cái ao nhỏ, phía trước của hàng hiên

 
Một con ếch bằng đồng là vật trang trí hợp lý cho khu vườn theo phong cách Monet
 

Bàn ăn được bố trí trong khu vường mang tên cô con gái nhỏ: "Vườn Hannah"
 
Hai vợ chồng mua căn nhà này vì nó nằm ngay sát nhà mẹ đẻ của Lange, đây là nơi bà đã được sinh ra và trải qua thời niên thiếu hạnh phúc. Bà có một mong muốn là nuôi dạy bọn trẻ theo kiểu riêng của mình, muốn chúng được lớn lên ngay trên quê hương của mình, bên cạnh những người thân yêu nhất. Trước đây bà từng sống trong một nông trại lớn ở Charlottesville Virginia và đến năm 1995 mới chuyển về đây.

"Làm vườn là một công việc phức tạp, không như khi ta dọn dẹp hay sắp xếp nhà cửa. Chỉ khoảng 1 héc ta đất nhưng có cơ man là việc để làm" - nữ diễn viên nói - "Phải mất chín năm làm việc cật lực mới có được thành quả như hiện nay."

 Lange yêu thiên nhiên đến mức bà cho làm một bộ bàn ăn ngay trong vườn. Các khu vườn của bà cũng được đặt tên của hai cô con gái. Bàn ăn được bà bố trí trong vườn Hannah, xung quanh là những hàng hoa thảo mộc ngào ngạt hương thơm. "Các bữa tối trong khu vườn thật tuyệt. Chúng tôi tổ chức ăn tối ở đó suốt cả mùa hè".      

Hoa súng nở rộ trong ao.

 

Những bậc thang bằng đá vôi trông thật thân quen và gần gũi.

 

Tổ chim trong vườn Shura được làm theo hình chiếc bánh cưới.

 

Bà chủ khoan khoái ngồi hưởng thụ thành quả chín năm lao động chân tay cật lực.
 
Trước đây bà chưa bao giờ đụng tay đến công việc vườn tược nhưng bà rất tin tưởng là mình sẽ  làm được vì bà có 2 bà cô rất giỏi về nghề này. Mỗi khi có gì vướng mắc, bà tìm đến tham khảo ý kiến họ. Với Lange, việc được chăm sóc chồng con và khu vườn này là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà. Bà từng nói sẽ không đánh đổi niềm hạnh phúc ấy để lấy bất cứ gì.
 
Về nghiệp diễn, Jessica Lange cho rằng hai Oscar, một cho vai nữ chính trong phim "Blue Sky" năm 1994 đóng cùng Tommy Lee Jones và một cho vai nữ phụ trong phim "Tootsie" năm 1982 bên cạnh Dustin Hoffman là quá đủ với bà. Bà chuyển về Minesotta cũng vì một mục đích trốn tránh ánh đèn phim trường nhưng rồi vẫn không trốn được và vẫn phải tham gia với tần suất mỗi năm một phim cho đến tận ngày nay.
                         D. Th.
Chia sẻ