Ước muốn tột bậc nhưng cũng rất nhỏ nhoi của chồng là một đêm mở cửa phòng, thấy vợ thơm tho, tươi mát, mỉm cười nhìn chồng, liếc mắt đưa tình với chồng…
Nhìn anh như thế, một âm mưu bỗng lướt qua trong đầu cô: “Chẳng phải mình có khả năng làm được việc mà vợ anh ấy không thể làm sao? Chẳng phải mình đang khao khát một người chồng sao? Cơ hội là đây chứ còn đâu nữa!”.
Mỗi lần có người hỏi về chuyện con cái, lòng những cặp vợ chồng hiếm muộn này lại đau nhói dù mặt cứ giả bộ thản nhiên như không. Thậm chí cứ nghĩ đến không sinh được con cho chồng là người vợ lại rơi nước mắt và cố xác định sẽ cố gắng đến lúc không thể cố gắng.