The Voice Mỹ Top 6: Ngang tài ngang sức

Leslie,
Chia sẻ

Cả 6 thí sinh đều làm hài lòng các huấn luyện viên và khán giả xem truyền hình.

Trong đêm thi The Voice Mỹ tối qua, tất cả 6 thành viên đều cố gắng hết sức mình, và chứng tỏ rằng bản thân ai cũng có một nét tỏa sáng riêng, xứng đáng được bầu chọn làm người chiến thắng. Cùng nhìn lại những màn trình diễn của các thí sinh trong đêm thi Top 6 tối qua:

Team Blake:


Terry McDermott

Terry McDermott đã chọn I Want To Know What Love Is làm xao xuyến lòng khán giả lẫn cả 4 huấn luyện viên, dưới sự tư vấn của mẹ và vợ. Thậm chí, huấn luyện viên chính của anh, Blake, cũng phải lên tiếng khen ngợi rằng, "Chúng ta đã làm một việc hoàn toàn đúng. Cậu hát cứ như là không hề cố gắng, như bài hát này là một bài quá dễ để chinh phục, nhưng tôi muốn cả nước Mỹ biết nỗ lực mà cậu ấy đã bỏ ra. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, và điều đó thật không thể tin được”.

Terry McDermott hát "I Want To Know What Love Is"

Màn trình diễn của Terry McDermott, tuy theo nhận xét của các chuyên gia âm nhạc, vẫn còn chưa chuẩn xác một cách hoàn hảo về mặt cao độ, song về phần cảm xúc bộc lộ trong bài hát thì thật quá tuyệt vời. Cả ba huấn luyện viên còn lại cũng không biết nói gì hơn ngoài câu “Chúng tôi hoàn toàn yêu thích màn trình diễn của cậu”.

Terry đã chọn Stay With Me là lựa chọn thứ hai, và anh đã hoàn thành một cách hoàn hảo, tuy phong cách của hai phần trình diễn không hề giống nhau. “Tôi gần như phát bệnh khi cứ phải lặp lại câu này, nhưng tôi vẫn phải nói, tôi là fan của cậu”, Cee Lo nói. 

Terry McDermott hát "Stay With Me"

Cassadee Pope

Stand có vẻ là bài hát hợp với giọng ca của Cassadee, trong từng câu chữ, trong từng giai điệu. Mặc dù vậy, Cassadee cũng cảm thấy hơi tiếc vì bài hát này chưa giúp cô bộc lộ toàn vẹn tài năng của mình, và cô mong bài hát sau sẽ tuyệt vời hơn nữa.

Cassadee trình bày ca khúc "Stand"

Đây cũng là bài hát đánh dấu sự lấy lại phong độ của cô, vì đến cả Adam cũng phải trầm trồ, ‘Tôi đã từng là một người hâm mộ, rồi sau đó tôi thấy chán. Nhưng bây giờ tôi đã bị cô mê hoặc lần nữa rồi’, cả Christina cũng đồng ý với ý kiến của Adam. Cassadee đã hoàn toàn chinh phục các HLV.

I’m With You, bản Hit Từng làm mưa gió một thời của Avril Lavigne chính là lựa chọn thứ hai của Cassadee. Tuy nhiên, sự ‘phô trương tài năng’ của Cassadee hoàn toàn không được như mong đợi vì cô có vẻ giống như đang... gào thét ở các nốt cao, nhưng chính Cee Lo cũng không thể phủ nhận rằng cô hát rất giàu cảm xúc, "Cô chưa bao giờ khiến tôi thất vọng cả".

Cassadee Pope hát "I'm With You"

Team Adam:


Amanda Brown


Amanda Brown đã chứng tỏ bản thân với những nốt cao hoàn hảo qua Natural Woman, hoàn thành một cách xuất sắc bản nhạc này, khuấy động cả sân khấu bên dưới. Không những có khuôn mặt khả ái, Amanda còn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, cô có tài năng và xứng đáng được công nhận.

Amanda Brown trình bày ca khúc "Natural Woman"

Cả Blake lẫn Adam đều phải công nhận rằng, “Amanda à, cô bây giờ đã là ca sĩ chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới”. Ông “trùm” Grammy của The Voice cũng phải thốt lên rằng, “Bài hát này thật tuyệt vời, và nó khiến tôi trân trọng phụ nữ hơn”.

Here I Go Again
là lựa chọn thứ hai của Amanda. Cô chia sẻ rằng những người hâm mộ của cô trên Facebook và Twitter đều yêu cầu cô thể hiện một ca khúc nhạc rock trong phần trình diễn cuối, và Amanda đã không để họ thất vọng. “Cô không những đẹp mà còn hát rất thuyết phục, đầy dũng mãnh nữa”, Cee Lo không ngớt lời khen ngợi.

Amanda Brown hát "Here I Go Again"

Melanie Martinez

Giọng ca đặc biệt đầy mê hoặc Melanie Martinez đã chọn một bài hát hoàn toàn “già” so với độ tuổi của mình - Crazy, và thậm chí sẽ lo lắng rằng Cee Lo có thể sẽ nhận xét... hơi thẳng thắn với mình. Tuy vậy, Adam đã động viên cô hết mình, và có lẽ như đây là một quyết định thay đổi không tồi. Melanie, so với các thành viên khác không hề mờ nhạt.

Melanie Martinez trình bày ca khúc "Crazy"

Trái ngược với dự đoán ban đầu, Cee Lo cũng phải vỗ tay, “Cô và Adam đã thực hiện rất tốt!”, và người đưa ra nhận xét không mấy tích cực lại chính là Adam, “Có vài đoạn cao không được chuẩn cho lắm”, mặt anh hơi nghiêm trọng, nhưng chưa đầy 2 giây đã đổi sang kiểu cười quen thuộc, “nhưng mà ai quan tâm cơ chứ? Mọi người đều muốn ăn mặc giống cô, có ngoại hình giống cô và hát được như cô đấy. Thật là quá tuyệt vời”.

Lựa chọn thứ hai của Melanie là một lựa chọn khá kinh điển, The Show, sáng tác bởi Lenka, một nữ ca sĩ trẻ với những bản hit chinh phục giới trẻ thế giới, trong đó có cả Việt Nam. “Điều quan trọng là cô đã trình diễn rất tốt”, Một người khó tính như Blake cuối cùng cũng phải thừa nhận điều này.

Melanie Martinez trình bày ca khúc "The Show"

Team Cee Lo:

Nicholas David

Ngay từ lúc bắt đầu luyện giọng, Nicholas đã chứng tỏ cho Cee Lo thấy rằng anh đã quyết định đúng khi lựa chọn September, nhưng điều đáng lo ngại là liệu anh có thể giữ được phong độ này khi lên sân khấu hay không. Trái ngược với sự lo lắng đó, Nicholas đã thành công ngoài mong đợi. Đến cả Adam cũng phải công nhận, “Cậu biết đấy, tôi là fan của cậu”, hay Blake phải thốt lên “cậu là một trong những nhân tố quan trọng của chương trình này rồi đấy”.

Nicholas hát "September"

Hai huấn luyện viên còn lại cũng không ngừng thốt ra những lời có cánh để dành tặng cho anh chàng này. Quả thật, Nicholas đã chinh phục được khán giả, ngay cả những con người khó tính nhất.

Lựa chọn tiếp theo của Nicholas là Somewhere Over Rainbow, một bài hát khá ‘nguy hiểm’ cho bất kỳ ca sĩ nào thể hiện nó, vì có thể sẽ không được hoàn hảo, nhưng Nicholas lại một lần nữa thuyết phục Cee Lo nói rằng, “cậu phải hiểu rằng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, tôi trung thành với cậu đấy”.

Nicholas David hát "Somewhere Over Rainbow"

Trevin Hunte 

Là người khá ‘bảo thủ’ trong dòng nhạc ballad, Trevin đã khiến khán giả hoàn toàn ngạc nhiên với giai điệu sôi động và vui vẻ trong Walking on Sunshine, đúng với chất khỏe khoắn tuổi 18 của mình.

“Đây quả là sự lựa chọn thiên tài của CeeLo. Cậu đã hoàn toàn khác, và vẫn rất tuyệt”, Adam nhận xét, giọng điệu phấn khích và hoàn toàn bị cuốn hút bởi bài hát.

Trevin Hunte hát "Walking on Sunshine"

Ở phần biểu diễn thứ hai, I’m Telling You I’m not going có vẻ như không là một lựa chọn hoàn toàn sáng suốt, nhưng Trevin vẫn đã hoàn thành rất tốt. Christina đã phải công nhận rằng, “Khi những ca sĩ khác hát đúng độ cao thì chúng tôi đơn giản chỉ nhận thấy điều đó, nhưng khi cậu hát đúng thì mọi chuyện lại khác, giống như có gì đó nhiệm màu vậy”.

Trevin Hunte hát "I’m Telling You I’m not going"
Chia sẻ