Người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mới sinh trên mái nhà trong cái lạnh thấu xương

Hồng Nam,
Chia sẻ

Trong cái lạnh thấu xương ở Trung Quốc, người dân bàng hoàng phát hiện ra thi thể bé sơ sinh lạnh ngắt nằm trên mái nhà.

Sự việc kinh hoàng này xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo trang tin NetEase, thi thể của em bé sơ sinh bị bỏ rơi đươc tìm thấy vào ngày 24/1 tại thành phố Jiangyou, tỉnh Tứ Xuyên.

Em bé đáng thương bị bỏ rơi ở trên mái che của một nơi để xe đạp công cộng. Người dân phát hiện ra em bé ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là một con búp bê. Tuy nhiên khi xem kỹ hơn thì người này mới tá hỏa và khiếp sợ vì đó thực sự là một đứa trẻ sơ sinh đã bị bỏ rơi ngay khi chào đời.

Cảnh sát sau khi nhận được thông báo của người dân đã đến hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ sự việc. 

sơ sinh
Em bé sơ sinh bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trên mái che của một nơi gửi xe đạp công cộng.

bị bỏ rơi
Cơ thể lạnh ngắt của em nằm co ro trên mái nhà trong điều kiện thời tiết giá lạnh khiến nhiều người xót xa và phẫn nộ.

Hình ảnh em bé sơ sinh bị vứt bỏ, nằm lạnh lẽo trên mái che đã được chia sẻ và lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc. Cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ và khiếp sợ về hành vi vô nhân đạo và nhẫn tâm của người mẹ.

Một người dùng có địa chỉ @ tony820323 đã viết: "Nhìn thấy hình ảnh này, tôi thực sự muốn bật khóc, sao lại có một em bé đáng thương như vậy. Cơ thể nhỏ bé của em nằm trong giá lạnh. Nếu người mẹ không muốn có em thì ít nhất nên để em trong bệnh viện, sao người mẹ ấy có thể nhẫn tâm lấy đi sinh mạng của một đứa trẻ?".

"Trái tim tôi đau thắt lại. Nếu người mẹ không muốn nuôi đứa trẻ có thể giao em cho một người khác nuôi. Người sinh ra em bé này không phải là con người", một cư dân mạng tên mtzok chia sẻ.

Còn người dùng mạng có tên @ xsjj22 đã viết: "Người phụ nữ này không phải làm một người mẹ tốt. Thật quá nhẫn tâm với một đứa trẻ như vậy".

Nguồn: Shanghaiist

Chia sẻ