Thế giới riêng của đạo diễn độc thân Quang Hải

,
Chia sẻ

Là con người của công việc, nên Ngô Quang Hải quan niệm nhà riêng không thể thiếu chiếc ghế làm việc thoải mái, một bộ ghế salon và dàn âm thanh.

Đạo diễn Quang Hải sống trên một chung cư ở đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Độc thân, nên không gian riêng của anh khá nhiều đồ đạc và luôn "lộn tùng phèo". Bàn ghế, sách truyện, túi xách đều ngổn ngang trên sàn nhà, mỗi lần, phải mất 15 phút dọn dẹp thì chúng mới tinh tươm trở lại. Căn nhà chừng hơn 80 m2, nhưng vì có quá nhiều đồ nên diện tích cảm giác bị thu hẹp đáng kể. "Tôi bận quá nên không có thời giờ chăm sóc cho ngôi nhà của mình, dẫu thực sự tôi rất muốn trang trí cho nó đẹp hơn", Quang Hải cho biết.

Đạo diễn là người rất kỹ tính trong việc lựa chọn ánh sáng đèn: "Để trang trí nhà, tôi chỉ thích dùng hai tông màu vàng và xanh nhạt. Ánh đèn vàng ấm áp, dịu nhẹ, tạo cảm giác thanh bình. Còn màu xanh nhạt thường dùng để trang trí, bố trí trong những hốc tường, phản chiếu các bức tranh và đồ vật". Đặc biệt, mọi ánh sáng trang trí trong nhà đều hướng lên trần nhà. Anh Hải không thích bị ánh sáng hắt vào mặt, gây sự mệt mỏi và chói mắt. Chính điều này cũng tôn lên vẻ đẹp cho từng góc khuất trong ngôi nhà của anh.

Nhà của đạo diễn Quang Hải có diện tích nhỏ, là không gian lý tưởng cho người độc thân như anh.

Ngô Quang Hải coi không gian nhỏ nơi kê bàn làm việc lại là một thế giới riêng biệt nữa. Theo anh, bàn có thể không rộng lắm, nhưng chỗ ngồi phải thoải mái để tạo cảm hứng sáng tác. Chính lẽ đó mà anh đã đầu tư một ghế tựa lớn to, có dây massage lưng, kèm theo một chiếc đệm massage chân bên cạnh.

Bàn làm việc là nơi đạo diễn Hải sử dụng nhiều thời gian nhất.

 
Làm việc mệt mỏi thì ngồi salon và nghe nhạc là điều anh Hải thích nhất. Chính vì thế, bộ salon và dàn âm thanh thực sự là hai "vật báu" trong căn nhà. Anh cho hay: "Tôi không phải là người cả thèm chóng chán. Riêng bộ salon và dàn âm thanh này đã ở bên tôi hơn 15 năm. Tuy đã đi nhiều nơi, xem nhiều đồ đẹp nhưng tôi vẫn chỉ thích sử dụng chúng. Dọn nhà 5, 7 lần nhưng tôi luôn tìm cách mang chúng đi bằng được, thậm chí tôi từng phá tường để đưa cả bộ salon vào nhà mới".
 

"Nhiều lần chuyển nhà, tôi còn phá tường để chuyển bộ salon vào phòng"

Bộ salon và dàn âm thanh của anh Hải đều được mua ở Italy, mỗi thứ có giá gần 2.000 USD. Salon làm bằng da thật, mà theo như lời của chủ nhân thì "mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm". Vải da khô nên không thấm mồ hôi, chất liệu mềm mại và rộng rãi. Anh Hải quan niệm: "Khi mua ghế salon, tôi luôn quan tâm đến độ rộng của ghế. Ghế phải có 3 chiếc, một cho một người ngồi, một cho hai người và chiếc còn lại dành cho ba người ngồi".

Với dàn âm thanh, Hải quan niệm: "Riêng bộ dàn này tôi đã mất nhiều công sức để đầu tư cho nó. Âm thanh hay là do được chế từ nhiều hãng khác nhau".

Bộ salon "mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm".
 

Dàn âm thanh nổi được chủ nhân "chế" từ nhiều hãng khác nhau.

Cũng là người thích thiên nhiên hoang dã nên Quang Hải trang trí cho căn nhà nhiều loại cây nguyên sinh độc đáo như trầu rách, trầu bà và trầu tai Phật. Cây sống được trong nhiều điều kiện phức tạp như thiếu ánh mặt trời, thiếu nước. Do vậy, nhiều khi bận rộn, anh chỉ bón một chút phân vi sinh cho cây. "Tôi từng nghiên cứu rất nhiều sách về văn minh thế giới, thần học và triết học. Căn nhà của tôi trong TP HCM cũng trưng nhiều bức tượng Phật độc đáo. Do vậy, khi trồng cây tôi cũng nghĩ đến những gì liên quan đến Phật", đạo diễn cười.

Trầu tai Phật có lá to, tán rộng, là loại cây mà đạo diễn Quang Hải rất thích.

 
Tất bật với nhiều dự án dài, lại vừa kiêm vai trò Giám đốc Công ty Vimaxfilms, đạo diễn Quang Hải không có nhiều thời gian chăm chút cho ngôi nhà riêng. Anh tâm sự: "Sở dĩ tôi chọn ở nhà chung cư vì tiện cho việc di chuyển nay đây mai đó, chứ khi về già tôi muốn mua một căn nhà lô có vườn tược để thỏa thú vui của mình. Theo tôi không gian sống rộng rãi, thoáng mát luôn là số một".
 
Theo Hồng Nhung
dothi
Chia sẻ