"The Dark Knight Rises": Anh hùng có thể là bất cứ ai!

Lies,
Chia sẻ

Thông qua ba bộ phim chuyển thể từ truyện tranh Người Dơi, công lao to lớn của Christopher Nolan là đã biến một bộ truyện đơn thuần giải trí trở thành biểu tượng của niềm tin và của những triết lý sâu sắc.

The Dark Knight Rises kể cho người xem một câu chuyện mà nơi đó sự thật và giả dối tồn tại song song. Tất cả là một màn sương mờ, sự thật chưa chắc đã đẹp đẽ, cũng như điều giả dối không chắc đã hoàn toàn xấu xa. Cũng giống như cảnh sát trưởng Gordon từng nói với thanh tra Blake, có những điều sai nhưng chúng ta vẫn phải bảo vệ, vì đó là nguyên tắc.



Bộ phim có rất nhiều ẩn dụ, một trong số đó là câu chuyện về cái hồ thần giúp hồi sinh Ra’s Alghul – chúa tể của tổ chức The League of Shadows. Trong truyện tranh, Ra’s Alghul là một nhân vật bất tử, vì cứ mỗi khi bị thương, ông ta chỉ cần tới tắm ở cái hồ này thì sinh lực sẽ trở lại tràn trề.

Trong bộ phim của Christopher Nolan, những điều thần kỳ bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, vị đạo diễn tài ba biến đổi ý tưởng này bằng một hình ảnh ẩn dụ rất sâu sắc.

Trong The Dark Knight Rises, nhà tù mà Talia, Bane và Người Dơi bị nhốt vào có lẽ cũng chính là hồ thần trong truyện. Rõ ràng, nhân vật Ra’s Alghul đã chết từ tập trước, nhưng tinh thần của ông ta vẫn hồi sinh trong con gái ông – Talia, sau khi cô ta trèo lên được miệng hố, thoát khỏi nhà tù.

Chính bằng hình ảnh này, Christopher Nolan cũng chứng minh rằng Ra’s Alghul đã bất tử, vì sau đó con gái ông ta và Bane đã thực hiện tất cả những ý nguyện của người cha một cách độc ác và thông minh hơn.



Nhà tù trong bộ phim với lối vào là một miệng hố sâu hun hút có lẽ cũng gợi nhớ lại chiếc giếng cạn ở trang viên Wayne trong phần 1 - Batman Begins.

Chính khi rơi xuống chiếc giếng này, Người Dơi đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn ám ảnh cả đời mình, để sau đó nhận được một bài học sâu sắc: tại sao chúng ta lại ngã? Chính là để học cách tự đứng lên!

Người Dơi của Christopher Nolan là một người khá bình thường, không phải siêu anh hùng như trên các phim bom tấn mùa hè năm nay. Ngoài việc được trang bị những vũ khí tối tân nhất (do anh ta là tỷ phú), cũng như biết chút võ thuật để đánh nhau tay đôi, còn lại Người Dơi không hề có năng lực siêu phàm.

Bởi thế anh ta cũng dễ mắc sai lầm, dễ bị vào bẫy. Thậm chí, Bruce Wayne khi ở trong tù đã thừa nhận: “I do fear death” (Tôi thực sự sợ chết).



Chính nhờ nỗi sợ rất con người này nên sau đó, bằng tất cả năng lực về thể chất cũng như ý chí quyết tâm, Bruce Wayne đã tìm ra cách để giúp mình sống sót.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Người Dơi vẫn là nhân vật sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu thành phố khi cần thiết. Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh Bruce Wayne chấp nhận hy sinh tất cả cho lý tưởng của mình, giúp những người dân Gotham lấy lại niềm tin vào cuộc sống và tương lai. Đó mới thực sự là hình mẫu siêu anh hùng ở thời điểm hiện tại.

Nam tài tử đang lên ở Hollywood Tom Hardy được giao vai Bane - kẻ sinh ra từ bóng tối. Bane trong bộ phim này hoàn toàn khác với Scarecrow ở Batman Begins, hay Joker ở Dark Knight. Đây là một kẻ có sức khỏe vô song, nhưng đồng thời cũng có trí tuệ vượt trội và sự độc ác khó tưởng tượng nổi.



Tuy vậy, thật đáng tiếc vì từ đầu đến cuối phim anh chàng điển trai này không được ló mặt ra một giây một phút nào, do phải đeo chiếc mặt nạ xấu xí. Dù Bane biểu lộ cảm xúc khá thành công qua ánh mắt, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng ấn tượng của Tom Hardy trên màn ảnh không được như Heath Ledger trong vai Joker ở tập trước.

Phần âm nhạc trong phim do “phù thủy” Hans Zimmer biên soạn và tiếp tục mê hoặc người xem, sau một loạt những thành công đình đám khác như Lion King, Pirates of the Caribbean, Inception…

Có thể nhận thấy một điều rõ ràng: đạo diễn Christopher Nolan rất chú trọng tới cảm giác chân thực cho bộ phim. Những cảnh đấu tay đôi giữa Người Dơi và Bane được quay cận, với những ngón đòn hiểm chứ không có tính “làm hàng” như các phim Hollywood khác.

Các cảnh cháy nổ hoành tráng như khi sân vận động bóng chày bị nổ tung, cảnh hàng ngàn người giao đấu, các cây cầu gãy vụn, hay cảnh đường hầm dưới sông bị đánh sập… đều được dựng thật, chứ không phải là kỹ xảo, nhằm tạo hiệu ứng tối đa. Có khoảng 11.000 diễn viên quần chúng đã tham gia bộ phim này.


Thanh tra John Blake - một người bình thường - sẽ kế nhiệm Người Dơi bảo vệ thành phố

Cho dù có nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng bộ phim không bị rối hay rời rạc. Tất cả mọi người đều có thời gian để xuất hiện, giới thiệu về bản thân và tính cách ngay từ đầu phim.

Nhân vật mới xuất hiện ở tập này - thanh tra John Blake (vai của Joseph Gordon-Levitt) khi trở thành người kế nhiệm Bruce Wayne, đã thể hiện một cách trọn vẹn triết lý về hình tượng Người Dơi, đó là: anh hùng là bất cứ ai dám đứng lên đương đầu, không chấp nhận sự bất công, không thỏa hiệp với tội phạm.
Chia sẻ