Thế Chột trở thành "bại tướng", phải đến ở nhờ nhà "con trai" Lê Thành

Cris Beo,
Chia sẻ

Trong tập 42 "Người phán xử", Thế Chột lâm vào tình trạng bị truy bắt tứ phía, bất đắc dĩ, ông đành phải tìm đến người "con trai" Lê Thành để trú nhờ nhà anh, chờ qua cơn giông bão.

Tập 42 Người phán xử lên sóng tối 16/8 tiếp tục với những tình tiết hấp dẫn, ly kỳ và kịch tính. Sau khi để vụt mất Phan Hải (Việt Anh), Thế Chột (Chu Hùng) càng phát điên lên vì số ma túy mà ông chuẩn bị để trả cho Phúc Hô bị công an "tịch thu". Chưa tìm được cách lấy lại, Phúc Hô đã đến tận ổ của Thế Chột và bắt ông trả hàng. Cả bọn đàn em của ông cũng bị Phúc Hô mua chuộc, quay sang chĩa súng uy hiếp ông. "Một tên tướng bại cùng đám tàn quân thì làm được cái gì?", Phúc Hô cười khẩy mỉa mai tình trạng thảm hại hiện tại của Thế Chột.

Thế Chột trở thành bại tướng, phải đến ở nhờ nhà con trai Lê Thành - Ảnh 1.

Thế Chột lâm vào cảnh bị truy bắt tứ phía. Đến cả đàn em của ông cũng quay lưng và phản bội ông đi theo Phúc Hô.

Bị đẩy vào đường cùng và truy bắt tứ phía, Thế Chột bèn nghĩ tới việc đến ở nhờ nhà "con trai" Lê Thành (Hồng Đăng). Ông cho rằng nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, sẽ không ai ngờ được là ông đang trốn ngay nơi ở của con trai ông trùm Phan Thị. Tuy không đồng ý việc này nhưng Lê Thành cũng không thể từ chối, anh đành để Thế Chột và Tùng Còi trốn trong nhà mình.

Thế Chột trở thành bại tướng, phải đến ở nhờ nhà con trai Lê Thành - Ảnh 2.

Thế Chột bị dồn vào đường cùng nên phải tìm đến nhà Lê Thành xin "ở nhờ".

Thế Chột vốn là một tên cáo già nên ông đã sớm nhận ra được dã tâm của Phan Sơn. "Tiền sẽ không bao giờ là đủ với ông ta và chắc chắn ông ấy sẽ còn quay lại tống tiền con", Thế Chột nói với Lê Thành. Và đúng như lời ông dự đoán, Phan Sơn đã nhanh chóng tiêu hết số tiền anh vừa chuyển khoản cho ông trước đó và đến đòi thêm. Thế Chột muốn chặn đứng việc này nên đã ra lệnh cho Tùng Còi tìm đến nhà con gái Phan Sơn và triệt tiêu hết bằng chứng mà Phan Sơn đang giữ.

Trước đó, Tùng Còi cảm thấy thái độ của Lê Thành có chút khác lạ và hắn vẫn không tin rằng Lê Thành chính là con ruột của Thế Chột. Đứng trước sự nghi ngờ của đàn em thân cận, Thế Chột đột ngột bắt Lê Thành "cho máu" để ông mang đi thử DNA. Những tưởng Lê Thành sẽ chần chừ không cho, nào ngờ anh đã lập tức bảo rằng: "Ông muốn làm gì thì làm". Sau câu nói này của Lê Thành, Thế Chột đã loại bỏ sự nghi ngờ đối với anh.

Thế Chột trở thành bại tướng, phải đến ở nhờ nhà con trai Lê Thành - Ảnh 3.

Thế Chột đã lấy mẫu máu và tóc của Lê Thành để đi xét nghiệm DNA.

Ở một diễn biến khác, sau cuộc gọi "báo tử" của Phan Hải, ông trùm trở nên vô cùng khẩn trương và buộc phải nhờ Lê Thành giúp tìm kiếm xem Phan Hải đang ở đâu. Qua lời kể của Phan Quân (NSND Hoàng Dũng), Lê Thành nhận ra Phan Hải đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng vì bị gia đình và mọi người bỏ rơi, phản bội. Thứ Phan Hải cần nhất lúc này chính là người thân và không khí bình yên của gia đình. Lê Thành hỏi Phan Quân rằng kỷ niệm hạnh phúc nhất của Phan Hải là gì để suy ra địa điểm của anh nhưng ông trùm lại không biết.

Thế Chột trở thành bại tướng, phải đến ở nhờ nhà con trai Lê Thành - Ảnh 4.

Phan Quân không biết kỷ niệm hạnh phúc nhất của con trai mình là gì.

Trước giờ Phan Quân vẫn luôn chăm chú vào việc chèo lái Phan Thị mà bỏ quên gia đình mình. Kể cả kỷ niệm đẹp nhất của con trai mình mà ông cũng không biết. Cuối cùng, 2 người buộc phải tìm đến sự giúp đỡ của Hương Phố. Hương Phố lúc đó đang bị đàn em của Phan Quân đưa đi "chôn sống" ở một bãi đất trống. Để bảo vệ tính mạng của mình, Hương Phố buộc "người phán xử" phải bảo đảm mạng sống cho cô thì cô mới chịu nói ra địa điểm của Phan Hải. Nhờ có sự giúp đỡ của Hương Phố, Lê Thành cùng Phan Quân đã tìm được Phan Hải và đưa anh về nhà trước khi mọi việc quá trễ.

Thế Chột trở thành bại tướng, phải đến ở nhờ nhà con trai Lê Thành - Ảnh 5.

Hương Phố may mắn thoát chết trong gang tất nhờ vào việc chỉ ra địa điểm mà Phan Hải đang trốn.

Phan Hải đã chấp nhận cai ma túy nhưng việc này đâu phải chuyện dễ dàng, ngày một ngày hai là có thể làm được. Diễm My (Đan Lê) được cử đến để chăm sóc cho anh và bầu bạn với Phan Hải nếu anh buồn. Liệu Phan Hải có cai ma túy thành công hay không? Mặt khác, Thế Chột đã có được mẫu tóc và máu của Lê Thành. Kết quả DNA giữa 2 người sẽ ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong tập 43 Người phán xử lên sóng vào tối mai ngày 17/8.

Thế Chột trở thành bại tướng, phải đến ở nhờ nhà con trai Lê Thành - Ảnh 6.

Phan Hải trở về nhà và đồng ý cai ma túy.

Chia sẻ