Thấy trên mặt con có vết cào, tôi định đến trường hỏi ra lẽ thì chồng ấp úng tiết lộ một chuyện động trời

MY HANH,
Chia sẻ

Nghe chồng nói trong ngập ngừng về chuyện con bị bạn khác cào vào mặt mà máu tôi như muốn nóng lên.

Con gái tôi năm nay được 3 tuổi, mới đi gửi nhà trẻ được hai tháng nay. Con bé lắc xắc, nhanh nhẹn và có khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu. Tôi thương và chiều con còn hơn cả bản thân mình. Chồng tôi là người đàn ông đào hoa, lẻo miệng. Vợ chồng tôi nhiều lần cãi nhau vì thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những tin nhắn chồng thả thỉnh với người đàn bà khác. Nếu như không có con, chắc tôi đã ly hôn chồng từ lâu rồi.

Mỗi buổi chiều, sau khi tan làm, tôi lại ba chân bốn cẳng chạy đến chợ, mua ít đồ ăn rồi chạy đến nhà trẻ đón con. Dù mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy con vui vẻ, cười nói là bao nhiêu vất vả trong tôi như tan biến đi. Chỉ cần có con, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đủ sắc màu rồi. Vì thế, tôi bảo bọc con rất kĩ.

Nhưng hôm qua, tôi đến nhà trẻ đón con thì cô giáo nói ba bé đón rồi. Tôi gọi điện cho chồng, anh nói đón con gái đi chơi với bạn một chút. Nghĩ chồng đón con rồi sẽ trông con chu đáo, tôi yên tâm nấu ăn. Không ngờ đến lúc chồng chở con về, nhìn mặt con mà tôi sốc. Mặt con bé bị ai đó cào 3 đường dài, rướm máu. Con vẫn còn mếu máo khóc vì quá đau. Tôi vội ôm con vào lòng, nói rằng sẽ đến trường mẫu giáo hỏi cho ra lẽ. Không ngờ chồng tôi ấp úng nói rằng con bé không phải bị bạn cào ở trường mẫu giáo mà bị con trai của bạn anh cào.

Thấy trên mặt con có vết cào, tôi định đến trường hỏi ra lẽ thì chồng ấp úng tiết lộ một chuyện động trời - Ảnh 1.

Nghe chồng nói mà tôi có cảm giác máu trong người như đang sôi lên. (Ảnh minh họa)

Giận điên người, tôi bảo anh cho số điện thoại của người bạn kia thì anh vòng vo một lúc. Sau đó, anh mới nói rằng đó là người yêu cũ của anh. Hóa ra hai người hẹn nhau đi uống cà phê, sẵn tiện chở hai đứa nhỏ đến quán chơi vì quán ấy có khu trò chơi cho trẻ em. Mải nói chuyện nên chồng tôi chẳng hề để tâm đến con gái. Tới khi con khóc toáng lên vì bị cào thì anh mới chạy vào bế con ra và đưa con về.

Nghe chồng nói mà tôi có cảm giác máu trong người như đang sôi lên. Hóa ra chồng tôi lại hẹn hò qua lại với người yêu cũ. Vậy mà tôi còn nghĩ anh đã tu tâm dưỡng tính rồi. Tôi bế con vào phòng tắm, rửa mặt cho con mà nước mắt cứ trào ra vì xót con và giận chồng. Mọi người ơi, tôi phải làm sao với một người chồng chỉ biết đến thiên hạ mà không biết đến vợ con đây?

(hoaivu...@gmail.com)

Chia sẻ