Thấy mẹ xem facebook có chú đẹp trai ấp trứng vịt thành công, con trai cũng nằng nặc đòi học theo và cái kết muốn "cười tắc thở"

Mây,
Chia sẻ

Con trai còn lên cả youtube học cách ấp trứng để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân mình, người mẹ nhìn thấy chỉ biết phì cười.

Trẻ nhỏ luôn khao khát học hỏi những điều mới lạ nên thường xuyên yêu thích việc bắt chước các hành động của người lớn. Đó là cách mà chúng học thêm những kiến thức mới thông qua việc thực hành và trải nghiệm thực tế. 

Mới đây, chị Trang ở Hà Nội đã chia sẻ với cộng đồng mạng một câu chuyện cực kỳ thú vị về sự tò mò và khả năng ấp trứng đáng nể của con trai mình. Câu chuyện đã thu về hàng ngàn lượt tương tác và bình luận thể hiện sự thích thú trước khả năng đáng nể của bé Bin - con trai chị Trang. 

Thấy mẹ xem facebook có chú đẹp trai ấp trứng thành công, con trai cũng nằng nặc đòi học theo và cái kết "cười tắc thở" dành cho cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Chia sẻ của chị Trang thu hút sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng.

Nội dung bài chia sẻ là việc bé Bin thấy mẹ lướt facebook có một chú đẹp trai ấp trứng vịt và nở ra một chú vịt con xinh xắn làm thú cưng. Vì rất yêu thích động vật cộng thêm sự tò mò háo hức muốn thử cảm giác tự mình ấp trứng nở ra vịt con nên Bin quyết tâm ấp trứng một lần. Cậu bé nằng nặc xin mẹ mua trứng về, còn chăm chỉ lên youtube học hỏi cách ấp trứng sao cho thành công nhất. 

Chiều lòng con, chị Trang mua về một chục trứng vịt lộn, định bụng cho con một quả, còn lại nhà luộc ăn. Nhưng Bin rất quyết tâm ấp trứng nên xin mẹ hẳn 3 quả để tăng tỉ lệ thành công. Chưa dừng lại tại đó, cậu còn xin bà nội thêm 2 quả nữa cho chắc ăn. 

Sau thời gian vài ngày ấp, quả trứng đầu tiên đã tách vỏ nở ra một chú vịt con vàng ươm khiến Bin thích chí vô cùng, coi chú vịt con này thành thú cưng của mình ngay lập tức. Vì chưa có kinh nghiệm nuôi vịt bao giờ lên mẹ Trang phải đăng đàn cầu cứu mọi người cho ý kiến về cách nuôi vịt tại nhà. Còn với Bin thì nghĩ rằng mình thích ăn gì thì vịt ăn đấy nên còn muốn mang sữa và xúc xích ra cho vịt ăn. 

Chân dung bé Bin và bạn thú cưng mới của mình.

Chị Trang chia sẻ thêm: "Bin năm nay mới 7 tuổi, nhưng rất biết yêu thương động vật. Từ ngày có chú vịt con làm bạn, con cưng nựng và chăm lo hết sức. Con còn đặt tên cho chú vịt là Mimi vì nghe rất dễ thương. Mình cũng mong con sẽ thoải mái và vui vẻ với người bạn mới này trong thời gian dài".

Chắc hẳn theo thời gian, Bin sẽ học được thêm nhiều bài học mới trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc bạn vịt của mình. Đây cũng là một trải nghiệm rất bổ ích để con bổ sung kỹ năng mềm và khả năng tự chăm sóc cho bản thân sau này.

Clip vịt con vô cùng quấn quít với cậu chủ nhỏ.

Việc trẻ nhỏ yêu thương các loài động vật là một điều rất tốt ở lứa tuổi của các con, bởi điều này thể hiện cho sự nhân hậu, tấm lòng yêu thương của con với muôn loài. Nuôi dưỡng được tính cách này sẽ giúp con có được hạnh phúc trong cuộc sống về sau.

Ngoài ra, việc học hỏi cũng là một trong những kỹ năng quan trọng mà trẻ nào cũng cần phải trau dồi hàng ngày. Khi được thử nghiệm và thực hành những điều mình nhìn thấy, con sẽ tự rút ra được bài học cho bản thân và biết cách nuôi dưỡng khả năng sáng tạo trong tương lai. 

Để giúp con phát triển những điều tuyệt vời trên, bố mẹ nên khuyến khích con tự chăm sóc thú cưng tại nhà bằng những công việc phù hợp với lứa tuổi như cho ăn, vuốt ve hay yêu thương chúng. Bố mẹ cũng không nên ngăn cản nếu con muốn bắt chước một điều gì đó từ người lớn, miễn là điều này không gây nguy hiểm đến con. Chỉ có như vậy con mới có thể bổ sung kiến thức cho mình một cách hoàn hảo nhất. 

Chia sẻ