Thấy mẹ tiến vào lễ đường chuẩn bị cử hành hôn lễ, cậu con trai 5 tuổi khóc nức nở

Newben,
Chia sẻ

Bức ảnh Bryson với giọt nước mắt lăn dài trên má, gương mặt mếu máo khi đứng tại nơi cử hành lễ cưới của bố mẹ đã được chụp vào ngày 4/9/2016. Bức ảnh gây sự chú ý của biết bao người khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bryson Suber bé nhỏ là con trai của chị Tearra Suber (30 tuổi). “Bryson là một đứa bé rất lôi cuốn. Con thông minh, rất gắn bó với tôi, tất nhiên, tôi là mẹ của con mà”, người mẹ sống ở Gahanna, Ohio, Mỹ nói về đứa con trai của mình. Cậu bé ấy trong đám cưới của mẹ đã khóc nức nở và những hình ảnh ngọt ngào đó bỗng được chia sẻ rộng rãi.

Thấy mẹ tiến vào lễ đường chuẩn bị cử hành hôn lễ, cậu con trai 5 tuổi khóc nức nở - Ảnh 1.

Bức ảnh Bryson với giọt nước mắt lăn dài trên má, gương mặt mếu máo khi đứng tại nơi cử hành lễ cưới của bố mẹ gây sự chú ý của biết bao người. (Ảnh: people)

Bức ảnh Bryson với giọt nước mắt lăn dài trên má, gương mặt mếu máo khi đứng tại nơi cử hành lễ cưới của bố mẹ đã được chụp vào ngày 4/9/2016. Bức ảnh gây sự chú ý của biết bao người khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Bryson khi đó mới 5 tuổi, trông khá ngầu trong bộ vest đỏ, đeo nơ vàng đồng, tự tin bước dắt một bé gái tiến vào lễ đường cùng mình - nơi mẹ em cùng bố Bryant Suber chuẩn bị cử hành hôn lễ.

Thấy mẹ tiến vào lễ đường chuẩn bị cử hành hôn lễ, cậu con trai 5 tuổi khóc nức nở - Ảnh 2.

Bryson trông khá ngầu trong bộ vest đỏ. (Ảnh: people)

“Tôi không nhận ra phản ứng của Bryson cho đến khi tôi đi giữa lối đi tiến vào nơi cử hành hôn lễ”, Tearra nhớ lại. “Trông con đầy cảm xúc và đó là khoảnh khắc vô cùng xúc động với tôi bởi nó thật vô gia với chúng tôi, với gia đình chúng tôi”. Chị Tearra cho biết, Bryson vốn là một cậu bé đầy cá tính nên những giọt nước mắt của con là điều mà chị chưa bao giờ nghĩ đến.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ con sẽ phản ứng theo cách đó”, chị Tearra giải thích. “Đến lúc tôi ở giữa lối đi vào nơi cử hành hôn lễ, tôi thấy gương mặt ngọt ngào bé nhỏ của con. Ôi trời ơi, thực sự nó đã khiến tôi tan thành hàng trăm mảnh. Tôi không nghĩ đến điều này nhưng tôi biết Bryson có một tính cách rất tuyệt. Khi đó tôi có một chút sốc”.

Nhìn thấy con trai đầy cảm xúc và những giọt nước mắt của con đã khiến chị Tearra xúc động hơn bao giờ hết. Chị phải cố gắng nén sự xúc động nhưng dù vậy, những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn lăn dài trên má chị. “Con thấy tôi kiềm chế cảm xúc khi tiến vào lễ đường”, chị nói. “Nó đã khiến con càng xúc động hơn thế. Đó là một khoảnh khắc đầy cảm xúc với tôi”.

Thấy mẹ tiến vào lễ đường chuẩn bị cử hành hôn lễ, cậu con trai 5 tuổi khóc nức nở - Ảnh 3.

Thấy mẹ xúc động, Bryson càng khóc nức nở hơn. (Ảnh: people)

Nhiếp ảnh gia của buổi lễ hôm đó - Paul woo - cho biết, anh thấy phản ứng của Bryson và biết rằng mình phải di chuyển nhanh chóng nếu muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp của cả Bryson và cả cô dâu nữa. “Khi mọi người đứng dậy và đợi cô dâu tiến vào, cậu bé bắt đầu bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ. Tôi chỉ có một mình trong buổi hôn lễ này và khoảnh khắc đó thật khó khăn. Tôi đã bí mật di chuyển vất vả phía sau ống kính, phải ưu tiên thời điểm này hơn cả việc cô dâu bước vào”, Woo phát biểu với People.

Có lẽ Woo chẳng nghĩ những bức ảnh của Bryson lại nhận được phản hồi nhiệt tình của cư dân mạng. Hầu hết đều bình luận rằng những bức ảnh đó đã khiến họ phải rơi nước mắt. Đó là lúc Woo biết anh đã có được một điều gì đó đặc biệt. “Tôi biết nó sẽ trở thành khoảnh khắc đáng nhớ”, Woo chia sẻ.

Thấy mẹ tiến vào lễ đường chuẩn bị cử hành hôn lễ, cậu con trai 5 tuổi khóc nức nở - Ảnh 4.

(Ảnh: people)

Thấy mẹ tiến vào lễ đường chuẩn bị cử hành hôn lễ, cậu con trai 5 tuổi khóc nức nở - Ảnh 5.

(Ảnh: people)

Thấy mẹ tiến vào lễ đường chuẩn bị cử hành hôn lễ, cậu con trai 5 tuổi khóc nức nở - Ảnh 6.

Chị Tearra và chồng trong lễ cưới. (Ảnh: people)

Chị Tearra và anh Bryant gặp gỡ nhau tại trường trung học và họ đã gắn kết với nhau từ đó. Trước phản ứng của cư dân mạng về những bức ảnh trong hôn lẽ của mình, chị Tearra cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn vì sự chú ý của mọi người. Nó giúp chúng tôi hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, ngày trọng đại ấy, nghĩ lại về sự tuyệt vời khi chúng tôi được cùng nhau trải qua. Thật sự nó đã đưa chúng tôi trở về ngày hôm ấy”.

(Nguồn: people)

Chia sẻ