“Thầy giáo” già lân la trong công viên sàm sỡ “gái trẻ”

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Chỉ vài phút sau khi trò chuyện, ông bắt đầu sờ tay, sờ chân, rồi khen các bạn gái "đẹp" ,"dễ thương". Sự vụ xảy ra vào tầm 4-5 giờ chiều giữa chốn đông người.

Gần đây, tại khu A, công viên 23-9, quận 1, TP HCM xuất hiện một người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ chân thật, tự xưng là Đông, 57 tuổi là cựu giáo viên Đại học Bách Khoa, TP HCM có những hành động phản cảm ngay giữa ban ngày chốn đông người. Cụ thể là ông lê la tiếp cận những cô gái trẻ ngồi 1 mình và “sàm sỡ” họ.

Công viên là nơi thư giãn tạo nên một văn hóa lành mạnh chứ không phải nơi "thả dê".

Trả lời phóng viên ngày 19/4 cán bộ quản lý an ninh của Công viên 23/9, quận 1, TP. HCM phủ nhận ngay sự việc này: “Không thể có trường hợp đó xảy ra. Và không có phản ảnh gì từ người dân”.

Đội ngũ giữ gìn trật tự ở công viên gồm bảo vệ, dân quân tự vệ, công an phường làm việc 24/24 giờ. Họ không hay biết về vụ việc này. Bên cạnh đó, việc “thầy” Đông, 57 tuổi có phải là giảng viên trường Đại học Bách Khoa TP HCM hay không đang được ban giám hiệu nhà trường điều tra.

Hai nhân chứng của vụ việc này là bạn Thu Hương (năm 3, Trường ĐH KHXH& NV TPHCM) và bạn Lê Anh, (năm 4, ĐH Sư Phạm TP HCM). Theo lời họ, đó là 1 người đàn ông ăn mặc lịch sự, có vẻ hiểu biết. Chỉ vài phút sau khi trò chuyện, ông bắt đầu sờ tay, sờ chân, rồi khen các bạn gái "đẹp" ,"dễ thương". Sự vụ xảy ra vào tầm 4-5 giờ chiều giữa chốn đông người.

Hiện tượng suy đồi đạo đức này gây bất bình trong dư luận, mong chính quyền ra tay can thiệp để trả lại môi trường trong sáng, an toàn cho tất cả mọi người.
Chia sẻ