Thấy bố mẹ chồng hì hục trong phòng, con dâu 9X lao ra ngoài và đem về 1 thứ được đánh giá: Chỉ thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt!
Lần này bố mẹ chồng đã phải thay đổi cái nhìn về cô con dâu ít nói.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn rất kỳ lạ. Người ta thường mô tả thế này: “10 năm đầu phụ thuộc vào mẹ chồng, 10 năm sau dựa vào con dâu”. Có nghĩa là thời gian đầu của mối quan hệ, khi mẹ chồng là tấm gương, luôn bao dung cho con dâu thì về sau, con dâu cũng sẽ ý thức chủ động chăm sóc bố mẹ chồng. Về cơ bản, cả hai người đều hiểu chuyện thì tốt nhưng nếu một trong hai người không ổn thì mối quan hệ sẽ dễ đi vào ngõ cụt.
Bởi lẽ bố mẹ chồng và nàng dâu không có chung huyết thống, tiếp xúc ít thì chưa đủ thấu hiểu nhau mà tiếp xúc dài lại dễ sinh mâu thuẫn ở các vấn đề như chăm sóc cháu, chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống,... Vì vậy cả hai bên phải dành cho nhau sự tôn trọng, tử tế và tinh tế mới có thể duy trì mối quan hệ.
Câu chuyện của Hà Linh (30 tuổi, Hà Nội, tên nhân vật đã được thay đổi) về cách ứng xử với bố mẹ chồng là một ví dụ.
Vợ chồng Hà Linh kết hôn được nửa năm nay. Chồng Linh là con trai trưởng, sau đó chỉ còn một người em trai đang học đại học. Nhưng sau khi kết hôn, cả hai đi thuê nhà dọn ra ở riêng, không sống chung với bố mẹ chồng, chỉ cuối tuần mới về thăm. Cặp đôi trẻ đều muốn tự lập và không ở chung cũng là cách giữ gìn mối quan hệ bố mẹ chồng - con dâu.
Nhưng bố mẹ chồng Hà Linh lại có góc nhìn khác. Họ xót con trai đang ở nhà phố đàng hoàng, bây giờ phải đi thuê nhà cho tốn tiền. Thậm chí 2 cụ còn hoài nghi con dâu muốn chia cách chồng với bố mẹ nên tỏ ý không hài lòng dù không nói ra. Hà Linh lại thuộc tuýp người nói ít làm nhiều nên cũng không giải thích mà muốn dùng hành động để chứng minh mình chỉ muốn tốt cho cả 2 bên.
(Ảnh minh hoạ)
Thời gian gần đây, miền Bắc bước vào mùa nồm nên không khí ẩm ướt, nhà cửa ướt nhẹp. Nhà bố mẹ chồng Hà Linh cũng không ngoại lệ gây ra cảnh tượng dở khóc dở cười.
Chẳng là cuối tuần vừa rồi, vợ chồng Hà Linh về thăm bố mẹ như thường lệ. Cả hai gọi mãi không thấy bố mẹ trả lời cho đến khi bước vào phòng ngủ thì ông bà đang hì hục một người lau nhà, một người vắt giẻ. Tất cả là tại trời nồm!
Nhìn qua là biết nguyên do nên Hà Linh không ngại xắn tay áo giúp bố mẹ dọn nhà. Xong đâu vào đấy, cô nhờ chồng chở đi ra ngoài trong tiếng gọi với theo của mẹ chồng: “Ơ kìa! Đi đâu đấy? Đến giờ cơm rồi mà?”. Cô con dâu trả lời: “Chúng con đi có việc một xíu rồi về liền ạ”.
Khoảng 30 phút sau, vợ chồng Hà Linh về nhà, trên tay là một chiếc máy hút ẩm để tặng bố mẹ. Ban đầu bố mẹ chồng cô hơi bối rối, một phần vì chưa biết cách sử dụng, một phần hoài nghi không biết hiệu quả thế nào khi đã sống chung với mùa nồm bao nhiêu năm nay.
“Cái Linh lại mua gì đấy? Cứ vẽ chuyện ra cho tốn tiền. Bố mẹ lau một loáng là xong thôi mà” - mẹ chồng Linh nói.
“Không đáng bao nhiêu đâu mẹ ạ. Ở nhà con cũng dùng máy này, đỡ vất vả biết bao nhiêu mà cũng dễ sử dụng. Với cả cứ để thế này sàn nhà trơn, chẳng may bố mẹ có ngã ra đấy thì chúng con không biết phải làm sao. Năm ngoái con mua cho bố mẹ bên nhà con dùng rồi, các cụ cũng thích lắm nên bố mẹ cứ yên tâm dùng đi ạ!” - Hà Linh nói.
Ngay ngày hôm sau, Hà Linh vừa đi làm về đã nhận được điện thoại từ mẹ chồng. Giọng bà cực kỳ hân hoan: “Ôi Linh ơi cái máy con mua tiện quá. Hôm nay 2 thân già này không còn phải còng lưng lau nước, vắt giẻ nữa rồi. À, bố cũng vừa khen con đấy: ‘Con bé này ít nói mà được việc, thương bố mẹ lại thông minh. Thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt’. Mẹ nghe mà cũng bật cười. Cảm ơn con nhé!”.
(Ảnh minh hoạ)
Hà Linh không biết nói gì hơn ngoài cười trừ, chỉ cần bố mẹ hài lòng thì cô cũng đủ vui rồi.
Với cô hay bố mẹ chồng, chiếc máy hút ẩm chẳng đáng là bao nhưng quan trọng nhất là tình cảm gia đình được vun đắp. Có thể vợ chồng cô không chọn sống chung, không ngày ngày chăm sóc bố mẹ được nhưng họ vẫn biết cách báo hiếu, giúp đỡ bố mẹ trong nhiều việc khác. Hà Linh cũng tin rằng sau sự việc này bố mẹ chồng sẽ có cái nhìn khác, thấu hiểu cho quyết định cũng như tôn trọng sự lựa chọn của con cái.